Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
-
Ôtô ‘rađa’ cho sạc pin miễn phí kiêm xe cấp cứu cho người đi đường
TTO - Chiếc xe gắn thêm nhiều tấm pin mặt trời trông như chiếc xe “rađa” phát sóng đậu bên lề đường ở TP.HCM nhưng lại làm chức năng ít ai ngờ là... sửa xe, cho sạc pin miễn phí và có lúc làm luôn xe cứu thương.
-
'200 triệu đồng rất lớn với em, nên chắc người mất sẽ rất lo và tiếc lắm'
TTO - Tại buổi khen thưởng đột xuất gương người tốt việc tốt, nữ sinh viên Bùi Thị Kiều Anh chia sẻ số tiền 200 triệu đồng mà em nhặt được là rất lớn, nên em hiểu người bị mất số tiền trên sẽ rất lo và tiếc lắm.
-
Bồi đắp lòng tin
TTO - Câu chuyện "Lòng tin ở một tiệm vàng" (Tuổi Trẻ 13-9) dù rất nhỏ nhưng hoàn toàn không nhỏ khi rất nhiều bạn đọc đã tìm thấy được mình trong câu chuyện này và đại đa số đều cho rằng "xã hội có rất nhiều người tốt".
-
Ai khoan tường cứu bé sơ sinh? Công an Gia Lâm: 'Chỉ là hiểu lầm'
TTO - Nói về việc dư luận cho rằng Công an huyện Gia Lâm "tranh công" giải cứu cháu bé của người dân, lãnh đạo công an huyện này cho biết trong quá trình đăng tải thông tin lên fanpage, người biên tập thông tin đã viết thiếu từ dẫn đến sự hiểu lầm.
-
Cảm ơn Duy, em đã khiến cuộc sống này đẹp hơn
TTO - Gần như cả cuộc đời Duy liên tiếp đón nhận bất trắc, nhưng ẩn sâu trong con người khó nghèo ấy là trái tim thành thật và cách sống thẳng ngay. Duy là người đi mua ve chai mang trả lại hơn 200 triệu đồng cho khổ chủ.
-
Chạy cả trăm kilômet mỗi đêm giúp người không may gặp sự cố trên đường
TTO - Tối nào người đàn ông tốt bụng này cũng chạy gần trăm kilômet những tuyến đường huyết mạch của thành phố để giúp người không may gặp sự cố trên đường.
-
Hai chị em ‘mổ’ heo đất ủng hộ bác sĩ phòng dịch COVID-19
TTO - Hai chị em gái ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An đã ‘mổ’ heo đất tiết kiệm trong 5 năm để ủng hộ các bác sĩ, y tá phòng chống dịch COVID-19.
-
Làm việc tốt, sống nhân ái cùng với tâm niệm 'Tôi yêu Đà Nẵng'
TTO - Tối 6-12, một cuộc gặp gỡ ấm áp giữa 22 gương mặt đặc biệt, họ là những người bình thường nhưng say mê gieo mầm thiện, làm cho nơi mình sống đẹp hơn.
-
Video: Chị bán vé số trả lại 100 triệu và nhiều trang sức có giá trị cho người đánh rơi
TTO - Nhặt được hơn 100 triệu đồng cùng nhiều trang sức có giá trị nhưng chị Mai, người phụ nữ bán vé số nghèo, không tham của rơi mà trao lại cho người đánh mất.
-
Người nghèo nhớ ơn ông Ba Công
TTO - Ở phường Láng Tròn (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu), người nghèo đều biết ông. Khi không có gạo, khi cần mổ mắt, đóng tiền cho con học, nhà sập... và thậm chí khi người thân mất không có chỗ chôn, không có tiền lo đám, họ cũng tìm đến ông.
Đọc nhiều
-
Nhái vỏ 'bia Sài Gòn', đề nghị truy tố giám đốc và cả công ty 'bia Sài Gòn Việt Nam'
-
Ông Pence thúc ông Biden 'cảnh giác không ngừng' với Trung Quốc
-
Chính quyền Donald Trump dồn dập 'ra đòn' trừng phạt Trung Quốc tận ngày cuối
-
Bế mạc Hội nghị Trung ương 15, sớm 1,5 ngày
-
3 cha con cùng chết trên giường, có thư tuyệt mệnh
-
Giám đốc có nhiều biệt thự xây trái phép ở Vũng Tàu bị bắt