Cụ thể, chị Nguyễn Kim Thủy (42 tuổi, Vĩnh Long) đã đến báo Tuổi Trẻ gửi đơn khiếu nại Phòng khám bệnh y học Trung Quốc (87 Thành Thái, Q.10, TP.HCM). Chị Thủy cho biết nhiều lần xem quảng cáo về phòng khám này trên đài truyền hình quá tốt nên ngày 14-6 chị đến đây khám bệnh viêm xoang.
Tại đây chị được hai “bác sĩ” người Trung Quốc khám bệnh và cho thuốc điều trị với lời hứa khỏi bệnh tận gốc. Chị đồng ý điều trị với tiền thuốc 7.329.000 đồng/đợt. Chị đã điều trị tại đây sáu lần với tổng số tiền thuốc hết gần 44 triệu đồng. Khi uống thuốc chị Thủy tăng cân rất nhanh (từ 49kg lên 56kg), mặt căng tròn, tay chân và người phù lên. Khi ngưng thuốc lại thấy trong người khó chịu, bứt rứt, đau nhức.
Trong khi đó, bà Võ Thị Lan Hương (65 tuổi, P. Cô Giang, Q.1) cũng bức xúc đến báo Tuổi Trẻ phản ảnh về phòng khám đông y Tâm Đức (943-945-947 Trần Hưng Đạo, Q.5). Theo bà Hương, xem tivi thấy quảng cáo rất hay về phòng khám này nên ngày 13-9 bà đã đến đây khám bệnh.
Một “bác sĩ” Trung Quốc sau khi khám hỏi bà (qua phiên dịch) thuốc uống có ba giá:12 triệu, 15 triệu và 18 triệu đồng/tháng, bà chọn loại nào. Bà Hương đã mua 10 ngày thuốc với giá 4 triệu đồng nhưng phòng khám không đưa hóa đơn. Thuốc gồm năm thang thuốc nam, một chai nhỏ mũi và bốn loại thuốc viên không có tên, nhãn mác, hạn dùng... Sau khi uống được hai liều (trưa và tối), mặt bà Hương bị sưng lên, bụng đau quằn quại phải đến bệnh viện cấp cứu. Qua nội soi bác sĩ phát hiện bà Hương bị xuất huyết bao tử...
Trao đổi với chúng tôi, bà Diệp Mỹ Tươi - đại diện phòng khám bệnh y học Trung Quốc - cho biết phòng khám cần xem lại hồ sơ và sẽ mời bệnh nhân đến để kiểm tra lại. Tương tự, đại diện phòng khám đông y Tâm Đức cũng chỉ hứa hẹn xem xét lại trường hợp của bà Lan Hương vì “phòng khám quá đông bệnh nhân, làm sao mà nhớ hết”. Khi được hỏi về các thuốc viên không nhãn mác, hạn sử dụng mà phòng khám đã bán cho bệnh nhân thì người này cho rằng đang bận vì có nhiều bệnh nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận