04/02/2019 14:22 GMT+7

Mai vàng khoe sắc trên chuyến tàu cuối năm

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Giao thừa đang đến gần. Những chuyến tàu xuôi miền Bắc vẫn hối hả chở những người con xa quê về nhà đón tết. Trên những chuyến tàu đông nghẹt khách ngày cuối năm, chậu mai vàng miền Nam vẫn khoe sắc vàng ấm áp.

Mai vàng khoe sắc trên chuyến tàu cuối năm - Ảnh 1.

Mai vàng khoa sắc trên chuyến tàu cuối năm - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Ngày cuối năm, những đoàn tàu Nam - Bắc vẫn xình xịch, hối hả đưa những người con xa quê ở các thành phố lớn về nhà đón Tết Kỷ Hợi 2019. 

Trên những chuyến tàu đông nghẹt khách, tất cả vé giường nằm, ghế ngồi đều chật kín. Ngành đường sắt còn tăng cường ghế phụ nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân về quê. 

Nhìn cảnh chen chúc, đông đúc ở chuyến tàu cuối năm nhưng ai cũng thông cảm cho nhau để cùng về quê. Họ mang về những gói quà nhỏ, giản dị nhưng đầy tình cảm. Đó là chậu mai nhỏ phương nam, những bộ áo quần, gói bánh miền Nam. 

Theo trưởng tàu SE10 Vũ Văn Hiển, nhìn vào hành lý, va li của người dân là có thể biết hành khách năm nay khó khăn. Thấy ai cũng đượm buồn. Nhưng có lẽ có được tấm vé tàu về quê là niềm hạnh phúc. 

"Những chuyến tàu tết luôn đông đúc nhưng cũng là những chuyến tàu nhiều cảm xúc của anh em nhân viên. Chúng tôi nói vui mỗi chuyến tàu cuối năm là một xã hội thu nhỏ. Ở đó có nhiều câu chuyện, hoàn cảnh rất xúc động mà chỉ ai ngồi trên chuyến tàu này mới cảm nhận hết", ông Hiển chia sẻ.

Hoa vàng đã khoa sắc trên các sân ga. Các đoàn tàu vẫn xình xịch đưa những người con xa quê về đoàn tụ. Giao thừa gần đến. Mong cho những người lao động xa quê luôn hạnh phúc, năm mới thành công. 

Mai vàng khoe sắc trên chuyến tàu cuối năm - Ảnh 2.

Đông đúc khánh khách lên tàu ở ga Biên Hoà chiều cuối năm - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Mai vàng khoe sắc trên chuyến tàu cuối năm - Ảnh 3.

Trên mỗi chuyến tàu luôn đông đúc, tất cả các vé được ngành đường sắt bán hết - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Mai vàng khoe sắc trên chuyến tàu cuối năm - Ảnh 4.

Những chậu mai khoa sắc ở sân ga Diêu Trì, Bình Định ngày cuối năm - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Mai vàng khoe sắc trên chuyến tàu cuối năm - Ảnh 5.

Nhiều hành khách phải chấp nhận ngồi ghế phụ (ghế nhựa) ở đường luồng để được về quê đón tết trên chuyến tàu - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Mai vàng khoe sắc trên chuyến tàu cuối năm - Ảnh 6.

Họ có thể chất khoang hành lý, treo lủng lẳng trên các toa tàu - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Mai vàng khoe sắc trên chuyến tàu cuối năm - Ảnh 7.

Trên tàu về các tỉnh phía Bắc, nhiều người dân miền Trung đã xuống tàu nên nhiều toa ghế cứng, không có điều hòa trở nên rộng rãi - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Mai vàng khoe sắc trên chuyến tàu cuối năm - Ảnh 8.

Dọc đường về quê trên chuyến tàu, hành khách có thể lướt nhìn vẻ đẹp của các làng quê dọc bên tuyến đường sắt Bắc - Nam - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Mai vàng khoe sắc trên chuyến tàu cuối năm - Ảnh 9.

Ngôi nhà đơn sơ, luống rau xanh bên tuyến đường sắt đi qua tỉnh Quảng Nam nhìn qua khung cửa sổ tàu - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Mai vàng khoe sắc trên chuyến tàu cuối năm - Ảnh 10.

Vẻ mệt mỏi của những người mẹ, em bé trên chuyến tàu dài cuối năm - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên