06/11/2015 09:05 GMT+7

Mai em đi học lái xe

BÚT BI
BÚT BI

TT - Trong phần thi “Ánh nắng ban mai, tương lai rạng rỡ” của một game show, các thí sinh tuổi học trò thuyết trình về mơ ước của mình.

Có những ao ước làm phi hành gia táo bạo và lãng mạn, có mơ ước làm nhà toán học, nhà kinh doanh, làm người mẫu và ca sĩ lấp lánh hào quang.

Cuối giờ, khán giả no ứ hự với những tương lai bay bổng bỗng khựng lại khi một thí sinh đăng đàn, đáp gọn lỏn: muốn làm... lái xe!

- Lái xe? Xe tải hay xe khách? Taxi Uber hay Grab? Hay xe dù? - giám khảo ngạc nhiên hỏi.

- Dạ là lái xe cho sếp, cấp nào cũng được...

- Tại sao?

- Dạ tại vì em thích đi năm châu bốn biển!

Tới đoạn này thì ba vị giám khảo đứng phắt:

- Nếu vậy em phải ước làm phi công chớ?

- Dạ hông. Ban giám khảo hổng biết, chớ tuần rồi có bác tài xế của một tỉnh được cơ cấu trong đoàn đi làm công tác xúc tiến thương mại, bay từ nước mình qua châu Phi, từ châu Phi đi châu Mỹ, cả Canada và Cuba. Em thấy làm tài xế rất là danh giá!

Giám khảo còn bối rối thì thí sinh này nói tiếp:

- Nhưng chưa ăn thua gì, em còn thấy lái xe ở một tỉnh chỉ có mỗi cái bằng lái mà được đề bạt lên cấp phó văn phòng huyện ủy...

- Nhưng em sẽ phấn đấu bằng cách nào?

- Dạ dễ ẹt, mai em bắt đầu đi học lái xe!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên