03/11/2015 09:29 GMT+7

Tai họa GATO

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đã quá, hôm qua có nhà nọ bỏ ra 200 triệu đồng thuê nguyên chiếc phi cơ rước dâu từ Sài Gòn về Cà Mau.

Từ nay bỏ câu hát ghẹo mấy anh trai Hai Lúa: “Bằng lòng đi em anh về quê nói má lên liền. Ngày mai đám cưới rước dâu bằng xe cải tiến” đi nha...

- Quá dữ, Hai Lúa mà, chơi là chơi! Tui chịu cái cách rước dâu này đó!

- Nhưng nhiều người lên tiếng: còn nhiều người nghèo, chơi trội vậy kỳ quá...

- Ủa, sao nói chơi trội? Trừ phi đồng tiền đó là tiền đục khoét, tiền công quỹ, còn đồng tiền đó là tiền mồ hôi nước mắt, đồng tiền nuôi tôm trồng lúa thì đúng việc cứ xài chớ có sao đâu? Làm ra đồng tiền cũng phải biết tiêu thì đất nước mới tăng trưởng được, chớ cứ ky cóp mua vàng mà giấu trong nhà mới chết đó ông ơi!

- Nhưng thấy cũng sao sao đó...

- Vậy chứ ông muốn ai cũng nghèo thì mới vui hả? Cái đó giới trẻ bây giờ kêu là GATO - ghen ăn tức ở đó, nguy hiểm lắm!

- Cùng lắm là tính xấu thôi, làm gì mà nguy hiểm nghiêm trọng vậy...

- Nguy hiểm chớ. Phần lớn những người có tính GATO đều lười biếng, không học mà muốn đậu cao, không làm mà mong giàu có; thấy kẻ nghèo thì khinh khi, thấy đứa giàu là gièm pha. Cái tính đó làm cho con người không khá lên được, đất nước không tiến lên được.

- Liên quan gì đến đất nước ở đây cha nội?

- Chuyện của 1 - 2 người thì không sao, nhưng tính xấu lây lan thành tập tính của một cộng đồng thì đó là tai họa ông ạ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên