04/11/2015 08:17 GMT+7

Giả

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nhà anh Năm có thói quen là sau bữa cơm tối, vợ chồng con cái tụ họp lại nghe anh Năm đọc báo. Anh bảo duy trì thói quen này để vợ con không bị lạc hậu với thời sự và thời cuộc.

Tuy nhiên, thói quen này anh đành phải chấm dứt khi thằng con trai bỗng nhiên hỏi khó: “Ba ơi, có khi nào ba giả ngồi đây, còn ba thiệt đang nhậu ngoài quán? Hay mẹ đang ngồi đây là mẹ giả, còn mẹ thiệt ở tận bên Campuchia đánh bài?”.

Vợ chồng anh Năm giật mình trước mấy câu hỏi của thằng nhỏ. Đêm ấy, hai vợ chồng phải ngồi bàn luận, phân tích với nhau vì sao thằng con nhà mình lại bật ra những câu hỏi kỳ cục như vậy.

Chị Năm phân tích: “Chắc là vì đêm nào mình cũng đọc báo cho nó nghe ông à!”.

Anh Năm quạu: “Đọc báo thì mắc mớ gì đến chuyện hỏi kỳ lạ như vậy?”.

Chị Năm như một nhà tâm lý học chuyên nghiệp, thủng thẳng bảo: “Thì ngày nào nó cũng nghe chuyện giả chứ sao.

Giả từ việc nhỏ như củ khoai tây Trung Quốc được giả thành khoai tây Đà Lạt; thịt heo giả thành thịt nai; cho đến việc bằng giả, học giả; rồi chuyện nói giả, làm giả… Đủ thứ giả dối vây quanh như vậy thì thằng nhỏ đâm nghi đến cha giả, mẹ giả chứ sao!”.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên