09/04/2026 17:17 GMT+7

Mắc kẹt trong phòng, cụ bà 89 tuổi quyết định... leo từ tầng 27 xuống tìm chỗ thoát thân

Một cụ bà 89 tuổi tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc khi liều mình trèo từ tầng 27 xuống tầng 21 dọc theo mặt ngoài một tòa chung cư, sau khi vô tình bị mắc kẹt trong nhà.

cụ bà - Ảnh 1.

Cụ bà gây chú ý khi trèo từ tầng 27 xuống tầng 21 của tòa chung cư cao tầng để thoát khỏi căn phòng bị khóa - Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morng Post ngày 9-4, sự việc xảy ra vào chiều 1-4, khi một nhân viên vệ sinh và bảo vệ tòa nhà nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ phía trên. Khi ngước nhìn, họ phát hiện cụ bà đang bám vào các thanh chắn bảo vệ điều hòa bên ngoài tòa nhà ở độ cao hàng chục mét.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng được gọi đến, đồng thời những người bên dưới liên tục trấn an, yêu cầu cụ đứng yên chờ cứu hộ. Tuy nhiên, trong trạng thái hoảng loạn, cụ bà vẫn tiếp tục trèo xuống từng bước dọc theo các thanh sắt.

Khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, cụ đã xuống đến tầng 21, cách mặt đất khoảng 50m và trong tình trạng kiệt sức. Do việc tiếp cận từ bên ngoài quá nguy hiểm, lính cứu hỏa buộc phải triển khai phương án giải cứu từ bên trong tòa nhà.

Họ nhanh chóng buộc dây an toàn cho cụ, đồng thời cắt một phần thanh chắn để tạo chỗ cho cụ ngồi nghỉ trên bệ điều hòa. Sau khi được cung cấp nước uống và áo khoác, cụ bà dần ổn định lại.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng cứu hộ dùng cáng tạo thành một "cầu nối" tạm thời giữa bệ điều hòa và cửa sổ của một căn hộ gần đó, rồi cẩn thận đưa cụ vào bên trong an toàn.

cụ bà - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ buộc phải cưa một phần thanh chắn trong quá trình giải cứu cụ bà - Ảnh: SINA

Theo thông tin ban đầu, cụ bà sống một mình tại tầng 27. Trước đó, cụ vô tình bị khóa trong phòng ngủ trong khi điện thoại lại nằm ở phòng khách, khiến cụ không thể gọi trợ giúp. Trong lúc lo lắng, bà đã đưa ra quyết định mạo hiểm là trèo xuống theo các thanh chắn điều hòa, thậm chí dự định xuống tận tầng trệt.

May mắn cụ bà không bị thương sau sự việc, chỉ rơi vào trạng thái mệt và hoảng sợ. Gia đình cụ sau khi có mặt tại hiện trường đã gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hỏa vì kịp thời ứng cứu.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước thể lực và ý chí của cụ, thậm chí gọi cụ là "bà siêu nhân" hay phiên bản bà của Alex Honnold - nhà leo núi tự do nổi tiếng, từng leo lên tòa nhà Tapei 101 cao 508m mà không sử dụng dây hay thiết bị an toàn.

"Một người sinh năm 1989 còn không dám trèo từ tầng 27 xuống, vậy mà một cụ bà 89 tuổi lại dám làm điều đó", một người dùng bình luận.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng cảnh báo về mức độ nguy hiểm của hành động này, cho rằng nếu không được phát hiện kịp thời, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

"Nếu chủ đầu tư dùng vật liệu kém chất lượng thì bà đã rơi xuống rồi", một người làm trong ngành xây dựng nhận xét.

Bị nhốt trong phòng, cụ bà 89 tuổi quyết định... leo từ tầng 27 xuống đất để thoát thân - Ảnh 3.Khoảnh khắc cụ bà 95 tuổi có gì mà thu hút 2,5 triệu lượt xem

Khoảnh khắc cụ bà 95 tuổi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ cùng hai cháu. Mải cười, bà ngã ngửa, làm đổ thức ăn, nhưng khiến người xem cũng hạnh phúc lây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất