09/09/2023 22:18 GMT+7

Lý do 'Mẹ Rơm', 'Anh có phải đàn ông không?' thắng giải Cánh diều vàng

Vượt qua 15 phim tham dự, 'Mẹ Rơm' và 'Anh có phải đàn ông không?' đã đoạt giải Cánh diều vàng ở hạng mục phim truyền hình. Lễ trao giải vừa diễn ra tối 9-9 tại Nha Trang.

Mẹ Rơm, Anh có phải đàn ông không? thắng giải Cánh diều vàng 2023 - Ảnh 1.

Trong đó Mẹ Rơm nhận đến ba giải thưởng: Phim truyền hình xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc: Thái Hòa, Biên kịch xuất sắc: Kim - Ngọc Bích.

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất phim truyền hình trao cho đạo diễn Trịnh Lê Phong của phim Anh có phải đàn ông không?. Cả hai phim đều do Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC thực hiện và nhân vật chính là đàn ông.

Mẹ Rơm: ấm áp câu chuyện tình người

Tuy tên phim là Mẹ Rơm nhưng câu chuyện lại kể về sự hy sinh của người cha. Đó là Mô "gù" - một người đàn ông vẻ ngoài xấu xí, nhưng có tấm lòng yêu thương vô bờ bến với cô con gái nuôi Hạt Dẻ.

Trailer phim Mẹ Rơm

Một điều khá thú vị là cách đây 9 năm, tại giải thưởng Cánh diều vàng 2014, bộ phim Cha rơi cũng của đạo diễn Nguyễn Phương Điền đoạt ba giải vàng tương tự.

Đặc biệt, diễn viên Thái Hòa cũng đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc khi vào vai người cha cũng nuôi một cô con gái xinh đẹp không cùng huyết thống trong Cha rơi.

Đạo diễn Phương Điền xúc động nói với Tuổi Trẻ Online: "Cánh diều là giải thưởng của những người trong ngành nghề điện ảnh.

Vì vậy tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì bộ phim Mẹ Rơm đã được giới trong nghề công nhận.

Chúng tôi đã rất vất vả để thực hiện bộ phim này. Diễn viên Thái Hòa đã dồn tâm sức cho vai diễn rất nhiều".

"Để tạo ra bối cảnh đẹp trong phim, chúng tôi đã đi xa đến tận Ninh Thuận để quay. Cảnh quay ở suối từ 1 giờ đến 5 giờ mới xong.

Có ngày chúng tôi phải chờ cả tiếng đồng hồ để nước rút bớt mới trở về nhà được. Thái Hòa vào vai Mô "gù" rất vất vả. Đeo áo gù một thời gian dài, người Thái Hòa viêm da, nổi nhọt đau khắp người", anh kể thêm.

Bù lại, Mẹ Rơm khi phát sóng được khán giả đón nhận bởi cảnh quay đẹp, câu chuyện thấm đẫm tình người, mang tính nhân văn cao.

Anh có phải đàn ông không? mang dấu ấn đạo diễn

Cũng lấy hình ảnh người đàn ông làm nhân vật chính, Anh có phải đàn ông không? kể về câu chuyện của Tuấn Khang, Nhật Minh, Duy Anh.

Mỗi anh chàng có một tính cách, hoàn cảnh sống khác nhau. Họ thường xuyên gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống để giải quyết.

Ba người đàn ông vui nhộn trong 'Anh có phải đàn ông không?' - Ảnh: ĐPCC

Ba người đàn ông vui nhộn trong 'Anh có phải đàn ông không?' - Ảnh: ĐPCC

Dấu ấn của đạo diễn Trịnh Lê Phong trong bộ phim này rất rõ. Anh đã "xoay chuyển" một câu chuyện về cuộc sống của những người đàn ông có vẻ như khô khan, chẳng có gì xem thành bộ phim hài hước nhẹ nhàng, duyên dáng vừa đủ.

Kết thúc phim ở tập 28 khiến khán giả vẫn còn "thòm thèm", muốn tiếp tục xem câu chuyện vừa hài vừa đời của "ba chàng lính ngự lâm" hậu đậu.

"Một bộ phim nhẹ nhàng, hài hước. Nhiều gia đình vợ chồng thấy hình ảnh bản thân mình trong đó.

Phim không đao to búa lớn, không triết lý sâu xa, nhưng tình huống rất thật và đời", ý kiến của một khán giả khi phim kết thúc.

"Đừng làm mẹ cáu" và "Mẹ rơm" hấp dẫn vì trẻ nhỏ đáng yêu'Đừng làm mẹ cáu' và 'Mẹ Rơm' hấp dẫn vì trẻ nhỏ đáng yêu

TTO - Trẻ nhỏ luôn là nhân vật đáng yêu thu hút khán giả. Gần đây, các diễn viên nhí trong hai phim truyền hình Việt Đừng làm mẹ cáu và Mẹ Rơm đã góp phần kéo thêm khán giả cho phim.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên