
Hình ảnh luống hoa bị giẫm nát trên dải phân cách giữa đường Liễu Giai vào tối 24-8 - Ảnh: THÀNH CHUNG
Tối 24-8 diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2 tại trung tâm thủ đô Hà Nội.
Do chờ đợi từ trưa, thậm chí có người đi từ sáng sớm đến nửa đêm, thời tiết lúc nắng, lúc mưa nên nhiều người dân mang theo bánh, nước, thức ăn nhẹ, áo mưa, bìa cứng... để "xí chỗ". Ở một số nơi, sau khi dòng người đi về đã để lại hình ảnh nhếch nhác, rác khắp nơi.

Người dân tập trung thu dọn rác trên đường Kim Mã vào tối 24-8 - Ảnh: THÀNH CHUNG
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khuya 24-8, một số tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai..., các loại áo mưa, chai nhựa, túi ni lông, bìa cứng... bị bỏ lại nhiều hai bên đường.
Trước đó ban tổ chức cũng đã phát loa đề nghị mọi người không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, môi trường, cảnh quan chung của thủ đô trong dịp đại lễ.

Rác thải vương vãi trên nhiều đoạn đường Văn Cao tối 24-8 - Ảnh: GIA HÂN
Chứng kiến cảnh rác thải bị bỏ lại hai bên đường, không ít người đã lắc đầu ngao ngán vì hình ảnh chưa đẹp này.
Một số người dân khác cũng tranh thủ hỗ trợ việc thu gom rác thải nằm vương vãi khắp đường thành các đống nhỏ, giúp nhân viên vệ sinh môi trường đỡ vất vả hơn khi thu gom.

Chị Hương tranh thủ thu gom rác do người dân bỏ lại tối 24-8 trên vỉa hè đường Kim Mã - Ảnh: THÀNH CHUNG
Chị Hương (nhà ở Ngọc Khánh, Hà Nội) mang theo túi đến thu dọn rác trên vỉa hè đoạn đường Kim Mã.
"Tôi nghĩ mọi người nên chú ý một chút. Đi xem các sự kiện lớn, đông đúc, nhất là ngoài trời đều phải có ý thức thu gom rác thải lại. Nhất là với những gì mình mang đi thì phải mang về, hoặc tập kết gọn vào cho các chị lao công đỡ vất vả.
Làm như vậy mới giúp môi trường xanh sạch và cũng giáo dục cho các cháu nhỏ đi theo", chị Hương chia sẻ.
Tương tự, một số gia đình khi xem xong buổi tổng hợp luyện tại khu vực vỉa hè đường Kim Mã cũng đã nhắc nhở, hướng dẫn các con nhỏ cùng thu gom rác vào các túi lớn và chuyển về nơi tập kết.
"Chúng ta nên có ý thức chung để giúp bảo vệ môi trường. Tôi mong rằng tình trạng bỏ lại rác sẽ ít dần đi trong các chương trình tới", bà Hồng (nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội) đang hướng dẫn cháu gom rác vào túi lớn nói.
Bên cạnh tình trạng xả rác, sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, nhiều luống cây hoa trên đường Kim Mã, Văn Cao, Liễu Giai cũng bị giẫm nát, xác xơ. Hình ảnh những khóm lá đổ rạp, hoa bị giẫm nát dưới bước chân vô ý thức của đám đông khiến không ít người xót xa.

Cây hoa bị giẫm nát trên vỉa hè đường Kim Mã sau buổi tối 24-8 - Ảnh: THÀNH CHUNG
Ngoài ra, những hình ảnh không đẹp về cảnh chen lấn, xô đẩy, cãi vã, tranh giành chỗ ngồi,... vẫn diễn ra ở một số nơi khiến không ít người ngao ngán.
Góp phần viết nên bức tranh đẹp nhất cho ngày hội non sông
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (Ủy ban Văn hóa và Xã hội) cho hay trong những ngày cả nước hân hoan hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mỗi người không chỉ là khán giả của những màn diễu binh, diễu hành hùng tráng, mà còn là một phần của không khí ngày hội lớn, một phần của hình ảnh đất nước. Chính vì thế, mỗi người hãy cùng nhau giữ gìn trật tự, không chen lấn xô đẩy, nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ để tất cả đều có thể tận hưởng niềm vui chung trong sự an toàn, thân ái.
"Hãy bỏ rác đúng nơi quy định. Hãy bước chân nhẹ nhàng. Nâng niu từng bồn hoa, thảm cỏ.
Bởi đó không chỉ là công sức của những người chuẩn bị, mà còn là biểu tượng cho sự tươi đẹp của Tổ quốc hôm nay.
Hãy để tiếng cười, lời ca, tràng pháo tay của chúng ta trở thành minh chứng cho tinh thần yêu nước, cho một dân tộc văn minh, đoàn kết, kỷ cương.
Khi mỗi hành động nhỏ đều xuất phát từ ý thức và tình yêu đất nước, chúng ta đã cùng nhau góp phần viết nên bức tranh đẹp nhất cho ngày hội non sông", ông Sơn nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận