04/03/2021 09:40 GMT+7

Lửa đam mê - Kỳ 2: Không ai có thể nỗ lực thay mình

HÀ THANH - NGUYỄN HIỀN
HÀ THANH - NGUYỄN HIỀN

TTO - Ba năm tích lũy kiến thức trên ghế giảng đường, một năm luyện tay nghề ở Hàn Quốc, tròn bốn năm Đạt tự tin bước ra sàn đấu quốc tế.

Lửa đam mê - Kỳ 2: Không ai có thể nỗ lực thay mình - Ảnh 1.

Bạn Vũ Trọng Đạt rinh về chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc tại kỳ thi "Tay nghề thế giới" tổ chức tại Kazan (Nga) - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

"Không ai có thể làm thay mình, bất kỳ ngành nghề nào dù là kinh tế hay kỹ thuật, nghệ thuật đều cần những con người có đam mê, biết cống hiến.

VŨ TRỌNG ĐẠT

Quãng thời gian dài tôi luyện đã rèn cho chàng trai trẻ ý chí mạnh mẽ, sức bền, sức chịu đựng vượt qua thử thách khó khăn.

Năm 2019, Vũ Trọng Đạt (24 tuổi, nhân viên thiết kế máy Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam) rinh về chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc tại kỳ thi "Tay nghề thế giới" tổ chức tại Kazan (Nga) sau bốn ngày tự tin chinh chiến với bạn bè quốc tế.

Tò mò thôi thúc

Ngày nhỏ Đạt thường đến xưởng của gia đình mân mê chi tiết máy, lớn lên niềm yêu thích máy móc càng lớn dần, thôi thúc cậu quyết tâm thi đỗ vào khoa cơ khí Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. "Mới đầu gia đình không đồng ý, bố mẹ muốn tôi chọn ngành nghề nào ra trường là có việc ngay, nhưng tôi vẫn thuyết phục bố mẹ theo đuổi ngành cơ khí", Đạt bộc bạch.

Những ngày mới vào trường nhìn thấy các anh chị khóa trên vẽ chi tiết máy kích thích trí tò mò, tưởng tượng của chàng trai trẻ. Từ niềm yêu thích, Đạt tự mình mày mò, tìm hiểu các phần mềm thiết kế bản vẽ trên mạng. 

Ngoài giờ học trên lớp, thay vì dành thời gian rảnh chơi game như bè bạn, Đạt tập trung nghiên cứu về máy móc, bản vẽ chi tiết máy. Từ những bản vẽ giảng viên đưa cho, cậu sinh viên này có thể nhìn ra các tiêu chuẩn của bản vẽ và tưởng tượng ra mô hình thực tế. 

"Sản phẩm đầu tiên tôi làm ra là một chi tiết máy nhỏ xíu thôi, không thể tạo ra chi tiết bằng vật liệu sắt nên tôi thử sử dụng vật liệu nhựa để tạo ra nó. Cầm trên tay chi tiết máy đầu tiên do mình làm ra, niềm đam mê với nghề càng mãnh liệt hơn thôi thúc tôi tiếp tục hành trình", Đạt bày tỏ.

Đam mê, chăm chỉ, ngoan ngoãn - chính những phẩm chất này của cậu học trò đã chinh phục được thầy cô giáo. Phát hiện ra tài năng, đam mê của Đạt, các thầy cô giáo giúp Đạt rèn giũa tay nghề để tự tin thi đấu nhiều cuộc thi tay nghề. 

Năm 2018, sau khi đạt giải nhì kỳ thi "Tay nghề quốc gia", Vũ Trọng Đạt "lọt vào mắt xanh" của các chuyên gia Hàn Quốc. Ngay sau đó, cậu được lựa chọn đưa sang Hàn Quốc để đào tạo, trở thành đại diện Việt Nam chinh phục đấu trường "Tay nghề thế giới" tại Kazan (Nga) năm 2019.

Vươn ra biển lớn

365 ngày rèn giũa tay nghề tại Hàn Quốc là quãng thời gian "thử lửa" đầy khó khăn. Mỗi ngày bắt đầu từ 8h sáng liên tục rèn giũa đến 22h đêm, tranh thủ học luôn cả cuối tuần mà không có ngày nghỉ lễ. Lịch học dày đặc, suốt mấy tháng liền Đạt không gọi điện về nhà vì bố mẹ không sử dụng Internet hay điện thoại thông minh, chưa kể chênh lệch múi giờ tại Việt Nam. 

Không bạn bè người thân nơi mảnh đất xa lạ, lại gặp rào cản về ngôn ngữ, những lúc mỏi mệt Đạt nhìn lên lá cờ Việt Nam đặt trang trọng ở bàn học để thúc bản thân tiếp tục cố gắng.

"Người Hàn Quốc đánh giá cao tinh thần tự học, mình nhìn người ta, học theo người ta, cái gì không biết thì hỏi", Đạt nói.

Sau khi kết thúc một năm đào tạo nghề tại Hàn Quốc, Đạt chính thức trở thành đại diện cho Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế tại kỳ thi "Tay nghề thế giới" lần thứ 45 được tổ chức tại Kazan (Nga). Suốt bốn ngày thi đấu, Vũ Trọng Đạt tranh tài ở tay nghề "Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD", đối đầu với 31 thí sinh khác từ khắp nơi trên thế giới.

Đề thi năm 2019 dài hơn, khó hơn các năm trước, chưa kể áp lực "không gian thi" khi phía bên ngoài các chuyên gia liên tục đi đi lại lại để kiểm tra tay nghề các thí sinh, Đạt nói may mắn đã được rèn giũa ý chí chịu đựng áp lực từ những ngày ở Hàn Quốc giúp bạn dễ dàng chinh phục thách thức. 

"Các bạn nước ngoài giỏi lắm, nhiều bạn mất 5 năm trời chỉ để ôn luyện một nghề, bên cạnh đó còn có chuyên gia nghiên cứu hỗ trợ. Đổi lại, thí sinh Việt Nam mang tâm lý thoải mái, làm hết sức, thi hết mình, tự tin chinh phục mọi thử thách", Đạt quả quyết.

Chung cuộc, Đạt là một trong tám thí sinh mang về thành tích chung cho đội tuyển Việt Nam với chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc tại kỳ thi "Tay nghề thế giới" năm 2019.

Tốt nghiệp ra trường, chàng sinh viên tài năng nhận lời mời của Samsung về làm việc theo đúng chuyên ngành thiết kế máy. Có công việc ổn định nhưng Đạt không dừng lại, cậu vẫn tiếp tục tự rèn giũa tay nghề, rèn kỹ năng, tích cực học ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn) để cập nhật thêm kiến thức cho bản thân.

Năm 2020, Vũ Trọng Đạt là gương thanh niên tiêu biểu nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và giải thưởng "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc do Trung ương Đoàn trao tặng.

Lửa đam mê - Kỳ 1: Nhớ lần đầu hiến máu, run run phải nắm tay người bên cạnh Lửa đam mê - Kỳ 1: Nhớ lần đầu hiến máu, run run phải nắm tay người bên cạnh

TTO - 28 tuổi, 27 lần hiến máu, đào tạo hơn 3.000 tình nguyện viên, sau 10 năm chàng trai xứ Thanh trở thành thủ lĩnh của người trẻ thủ đô trong hoạt động hiến máu tình nguyện.

HÀ THANH - NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên