10/08/2017 15:49 GMT+7

Lũ quét ở Sơn La: Thương trò mồ côi, cô giáo vào viện chăm sóc

DƯƠNG LIỄU - HÀ THANH
DƯƠNG LIỄU - HÀ THANH

TTO - Bác sĩ Đèo Thị Nhung, giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Mường La cho biết sẽ cho thêm 3 bệnh nhân bị thương do lũ quét xuất viện sau khi hồi phục, nhưng còn 3 bệnh nhi phải tiếp tục điều trị.

Em Sồng Thị Pạ Nhịa đang được chăm sóc tại bệnh viện - ẢNH: Hà Thanh
Em Sồng Thị Pà Nhịa đang được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: HÀ THANH

Trận lũ kinh hoàng đêm 2-8 tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã làm cho 15 người chết và mất tích, 15 người bị thương.

Ngay sau cơn lũ, những người bị thương đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Mường La.

Ba trường hợp nặng nhất sẽ ra viện muộn hơn là trường hợp hai chị em Sồng Thị Hua, Sồng Thị Pà Nhịa và bệnh nhân Cà Văn Hạo ở xã Nặm Păm.

Bệnh nhi Cà Văn Hạo bị gãy xương cẳng chân, hai ngày sau lũ quét mới được nhập viện nên phải bó bột khoảng 3 tuần và theo dõi điều trị.

“Bệnh nhân Sồng Thị Hua ổn định hơn, vết thương phần mềm ở chân còn ướt một chút nên phải dùng kháng sinh và theo dõi hàng ngày”, bác sĩ Nhung cho hay.

Trong khi đó, bệnh nhân Sồng Thị Pà Nhịa là trường hợp nặng nhất do bị đa chấn thương, đứt gân chân và do bị vùi lấp, hít nhiều đất đá, nước bẩn nên dẫn đến viêm phổi.

Mặc dù bệnh nhân Nhịa đang hồi phục tốt nhưng phải điều trị lâu dài, dùng thuốc thường xuyên và nằm điều trị bất động.

Tai nạn xảy ra với Hua và Nhịa khi hai em cùng em Sồng Thị Cạ đang ngủ nhờ tại nhà ông Sồng A Lênh ở bản Púng Quài, xã Chiềng San, huyện Mường La và bị lũ về cuốn trôi.

Cạ không may bị tử vong, còn Nhịa và Hua bị thương được đưa vào viện điều trị.

“Lũ về đúng giường của ba đứa nằm nên tất cả bị lũ cuốn trôi. Em Cạ bị văng xa khoảng 60m, đất đá vùi lấp, đất đá vùi lấp hết chỉ giơ được cánh tay lên, khi đào được lên thì em đã tử vong.

Hai em còn lại bị cuốn văng khỏi nhà, đất đá sạt xuống cứa đứt gân chân, xây xát hết người khiến hai em bị thương nặng.

Do đường sá bị chia cắt, đến chiều 3-8 các em mới được đưa xuống viện điều trị”, cô giáo Phan Thị Miên, Trường Tiểu học xã Chiềng San cho hay.

Mấy ngày nay cô Miên ở bệnh viện chăm sóc, động viên các em cố gắng ăn uống để nhanh khỏi bệnh.

“Từ hôm xuống viện, các em đau nên không nói chuyện với ai, thỉnh thoảng đau quá lại khóc. Bố mất, mẹ đi lấy chồng nên mấy ngày qua chỉ có cô, bác và bà nội thay nhau xuống chăm. Thương các em nên tôi cũng động viên để các em nhanh hồi phục, chuẩn bị cho năm học mới”, cô Miên nói.

Bác sĩ Đèo Thị Nhung cho biết tất cả viện phí của bệnh nhân bị thương do lũ đều được miễn 100%.

DƯƠNG LIỄU - HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên