16/12/2016 12:10 GMT+7

Lũ quét lại ập về Trường mầm non An Hiệp, Phú Yên

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sáng 16-12, các cô giáo ở Trường mầm non xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên cho biết một cơn lũ quét đã ập đến trường tối qua.

Sân trường, phòng học ở Trường mầm non An Hiệp sáng 16-12 đầy bùn đất, dấu vết của trận lũ quét đêm 15-12 - Ảnh: Duy Thanh
Sân trường, phòng học ở Trường mầm non An Hiệp sáng 16-12 đầy bùn đất, dấu vết của trận lũ quét đêm 15-12 - Ảnh: Duy Thanh

Lũ quét xảy ra không lâu sau khi các cô về nhà sau buổi lễ trao giải thưởng “Bạn đồng hành quanh tôi” và giao lưu trực tuyến do báo Tuổi Trẻ tại trường.

Cô Thái Thị Tuyết Hồng (giáo viên trường) cho biết cơn lũ quét xuất hiện khoảng 21g và khoảng hơn 23g cùng ngày mới rút, gây ngập trường và nhà dân trong vùng.

Vạch nước trong tường phòng học đo được hơn 0,6m, thấp hơn đợt lũ trước hơn 1m, nhưng nước lũ đã cuốn trôi nhiều đồ đạc, học cụ, hồ sơ mà các cô giáo cùng lực lượng bộ đội hỗ trợ, giúp đỡ suốt mấy ngày qua.

Sân trường, phòng học ở Trường mầm non An Hiệp sáng 16-12 đầy bùn đất, dấu vết của trận lũ quét đêm 15-12 - Ảnh: Duy Thanh
Sân trường, phòng học ở Trường mầm non An Hiệp sáng 16-12 đầy bùn đất, dấu vết của trận lũ quét đêm 15-12 - Ảnh: Duy Thanh

Ông Phạm Văn Cường - giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Phú Yên - cho biết theo kế hoạch, sáng 16-12, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT sẽ đến Trường mầm non An Hiệp để thăm hỏi, động viên bốn cô giáo cứu 15 học sinh trong lũ.

Tuy nhiên, do mưa quá lớn, máy bay không đáp được xuống sân bay Tuy Hòa, nên phải bay vào đáp ở sân bay Tân Sơn Nhất.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên