Lòng yêu nước như dòng nham thạch chảy trong lòng người Việt

CHU LAI

Nhà văn

80 năm Quốc khánh của đất nước cũng là năm tôi tròn 80 tuổi. Đời tôi vậy là trải qua những biến đổi rất lớn lao của non sông, những biến cố vĩ đại của đất nước trong 80 năm qua.

lòng yêu nước - Ảnh 1.

Chương trình văn nghệ với rất nhiều các nghệ sĩ trẻ đã khép lại đại lễ 2-9 mang lại nhiều cảm xúc và lắng đọng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đó là Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ. Những biến thiên ấy thấm vào người tôi một cách rất tự nhiên.

Cho nên, chứng kiến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, tôi suy nghĩ rất nhiều về đất nước mình và về lòng yêu nước của người Việt.

Nhiều người nghĩ rằng giữa cuộc sống mưu sinh bây giờ, lòng yêu nước đã bị chìm lấp.

Họ không ngờ rằng lòng yêu nước như một dòng chảy âm thầm, vĩnh cửu, một dòng nham thạch chảy trong lòng người Việt, chỉ đợi dịp là bùng lên như núi lửa.

Tôi đã thấy ngọn núi lửa ấy những ngày này. Tôi ở Hà Nội, ra đường, thấy cờ đỏ rợp trời, tuổi trẻ ào xuống phố, những đôi mắt ánh lên niềm tự hào và hy vọng. Người lính già như tôi nhìn rất xúc động.

Nhìn vào thế hệ trẻ hôm nay, tôi rất tin tưởng. Người ta cứ nghĩ thế hệ trẻ hôm nay không để ý gì đến lịch sử, không quan tâm gì quá khứ, chỉ chạy theo cuộc sống hưởng thụ vật chất.

Nhưng lắng nghe kỹ bên trong tâm hồn người trẻ, nhìn sâu trong ánh mắt họ, tôi thấy rằng lòng yêu nước không phải độc quyền của riêng thế hệ nào.

lòng yêu nước - Ảnh 2.

Nhà văn Chu Lai

Thế hệ cha anh trước đây bộc lộ lòng yêu nước bằng hành trình vượt Trường Sơn vào mặt trận. Còn lòng yêu nước của thế hệ hôm nay là sáng tạo, làm giàu cho chính mình và làm giàu cho cộng đồng.

Các thế hệ đều chung một giọt kim cương, giọt dung dịch cực mạnh trong trái tim, đấy là lòng tự tôn dân tộc. Tôi tin rằng ngày sau nếu có một thế lực nào đó động chạm tới phẩm hạnh dân tộc thì thế hệ trẻ hôm nay chắc chắn cũng biết hành binh ra trận, đẹp và oai hùng như thế hệ cha anh.

Những ngày này thổi bùng lên trong tôi nhiều suy nghĩ, trong đó có cả những suy nghĩ như thế về người trẻ hôm nay. Nó giúp tôi được củng cố thêm lòng tin vào dân tộc, vào khí phách con người, vào phẩm hạnh của các thế hệ người Việt Nam.

Và tôi nghĩ về ngọn gió lịch sử dân tộc thổi 4.000 năm nay, ngọn gió của tự tôn dân tộc, ngọn gió mang theo máu xương của hàng ngàn năm, đặc biệt là máu xương chất núi chất sông của 80 năm qua. Người lính đi qua chiến tranh như tôi cảm thấy vô cùng xúc động.

Những ngày này, tai đã nghễnh ngãng, vậy mà những thanh âm của cuộc đời, của những ngày lễ lớn vẫn đi vào lòng tôi. Những bản nhạc đã đi vào lịch sử những ngày này lại vang vọng trên bầu trời Hà Nội, và lọt vào lòng tôi.

Cách mạng Tháng Tám là một cú vặn mình ghê gớm của dân tộc để biến một dân tộc nô lệ thành một dân tộc độc lập, tự do.

Sau 80 năm, toàn Đảng, toàn dân lại có một cú vặn mình khác, để vươn mình tạo ra kỷ nguyên mới.

Dù ngày nay đất nước mình còn nghèo, bà con mình còn nhiều gian nan vất vả, nhưng họ chung sức chung lòng hướng về một mục tiêu duy nhất: ấm no hạnh phúc.

Lịch sử 4.000 năm của dân tộc mình đã chứng minh, khi tất cả nhân dân cùng nhìn về một hướng thì "khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng".

Nhìn vào lớp trẻ, những người ra đường "yêu nước" thời điểm này, và cả dòng người ùn ùn ra rạp xem Mưa đỏ, tôi càng mạnh mẽ tin như thế.

Nhà văn Chu Lai: Lòng yêu nước như dòng nham thạch chảy trong lòng người Việt - Ảnh 2.Mưa đỏ đã thu 400 tỉ, web phòng vé nghẽn vì phim quá hot

Lượng truy cập vào trang riêng của 'Mưa đỏ' trên web phòng vé Box Office Vietnam gấp 6-7 lần ngày thường, đôi khi trang bị quá tải.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất