18/11/2015 15:03 GMT+7

Khủng bố Paris: “Chúng nó có súng còn chúng ta có hoa"

N.XUÂN
N.XUÂN

TTO - Cuộc hội thoại giữa một người cha gốc Việt với con trai tại lễ tưởng niệm các nạn nhân sau vụ thảm sát ở Paris ở bên ngoài nhà hát Bataclan gây xúc động mạnh cho cộng đồng mạng.

Hình ảnh của 2 bố con gốc Việt - Ảnh: Teleghraph

Thông điệp đầy nhân văn về sức mạnh của lòng tốt trước cái ác và cái xấu mà người cha nói với con trai như một lời an ủi và cổ vũ mọi người trước nỗi đau và sự bàng hoàng sau vụ thảm sát.

Câu nói của người cha với cậu con trai nhỏ “Chúng có súng còn chúng ta có hoa. Những bông hoa có thể chiến đấu chống lại những họng súng” như một phép ẩn dụ để nói rằng lòng tốt, tình yêu và sự đồng lòng cần được khuyến khích trong mỗi cuộc đời của chúng ta.

Clip do phóng viên của chương trình Le Petit Journal thực hiện, xuất hiện trên kênh truyền hình Canal+ và được lan truyền trên mạng một cách chóng mặt.

Đến nay clip này được gần 2 triệu người xem trên YouTube và hơn 11 triệu lượt trên facebook chia sẻ lại.

Được biết người cha có tên là Angel Le, một người gốc Việt sinh sống ở Paris và cậu con trai nhỏ có tên là Brandon.

*XEM CLIP TẠI ĐÂY

N.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thảm sát Paris cha con clip