08/04/2026 10:55 GMT+7

Lời chào của chị Hằng

Mấy hôm nay Hằng rất vui vì được đón bốn người từ Trái đất lên thăm, là bốn phi hành gia thực hiện chuyến đi lịch sử.

Xin chào người ở Trái đất,

Mình là Hằng Nga, các bạn hay gọi mình là chị Hằng, là Nguyệt, là Trăng.

Mấy hôm nay Hằng rất vui vì được đón bốn người từ Trái đất lên thăm, là bốn phi hành gia thực hiện chuyến đi lịch sử. Hằng biết là cả Trái đất đang hồi hộp dõi theo bốn nhà du hành, Hằng cũng vậy.

Họ đã lập kỷ lục đi xa Trái đất nhất. Hằng thử ngắt kết nối không cho họ liên lạc với các bạn trong 40 phút, để họ chiêm nghiệm không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Và đó là giây phút tuyệt vời với họ, cả với Hằng và các bạn.

À, Hằng còn biết là Tổng thống Trump có điện đàm với bốn nhà du hành để chúc mừng và còn xin chữ ký của họ nữa. Đó, sao không khám phá những chân trời mới trong vũ trụ bao la này có phải hay ho hơn không, cứ để xảy ra chiến tranh ở Iran làm chi, hết tối hậu thư đến gia hạn thư làm chi làm các bạn lo lắng, khổ vì giá cả lên phải không?

Giờ Hằng tiễn bốn nhà du hành về với các bạn rồi. Hy vọng mai này quê hương của các bạn yên bình như quê hương của Hằng nhé!

Lời chào của chị Hằng - Ảnh 1.Giơ bao nhiêu ngón tay?

- Tui mới đọc báo thấy có ông thứ trưởng nọ bị tố tạo "luật riêng" để hành các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất