30/03/2026 11:15 GMT+7

Cho anh xin số nhà

Này ông bạn, ông còn nhớ bài hát 'Cho anh xin số nhà" lúc xưa tụi mình hay hát không: 'Xin cho anh số nhà, và xin cho anh biết tên đường. Làm ơn cho anh biết tên em luôn...'.

- Nhớ chứ, xưa ông nào đi cua gái cũng thuộc lòng mà.

- Giờ mà người ta cho số nhà cũng khó tìm nhe, nhiều số nhà xuyệt xuyệt xuyệt, đố tìm ra.

- Thấy nhiều nơi đang chuẩn hóa lại số nhà, không còn tình trạng xuyệt xuyệt xuyệt như ông nói. Vậy quá tốt, khỏi tìm đỏ mắt không ra.

- Rồi số nhà sẽ tích hợp luôn vào định danh căn nhà, sẽ dễ tìm, giao dịch, quản lý.

- Ờ, vậy tốt, nhưng ông nào đi cua gái hát "cho anh xin số nhà" thôi chứ đừng lỡ miệng "và xin cho anh biết mã định danh thửa đất luôn..." thì có mà bị loại từ vòng gửi xe!

-!!!

Cho anh xin số nhà - Ảnh 1.Có mấy ông bà Thượng đế

Có ông Thượng đế nọ buổi sáng vào quán cà phê vỉa hè kêu "Bà chủ, cho ly đen đá!". Bà chủ quán khó chịu lắm, nó bằng tuổi con mình mà ăn nói như bằng vai phải lứa nhưng thôi phải nhịn, khách hàng là Thượng đế mà, để bán kiếm tiền nuôi con.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi số nhà

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất