15/07/2011 02:03 GMT+7

Loa phóng thanh bỏ quên bên bờ sông Bến Hải

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

TT - Đối diện với cột cờ bờ bắc sông Bến Hải (Quảng Trị) là một quán nước nhỏ, cách cầu Hiền Lương khoảng 50m, trong vườn nhà có một chiếc loa giống hai chiếc loa đặt trong Bảo tàng Vĩnh Linh cạnh bờ sông Bến Hải.

OGdLnQRW.jpgPhóng to

Chiếc loa bằng nhôm có chiều dài 2m, đường kính miệng loa 1,5m, trên mình có nhiều vết đạn.

Qua quan sát có thể đây là một trong những chiếc loa có công suất 500W được dùng phát thanh bên bờ sông Bến Hải trong cuộc chiến tuyên truyền đấu tranh thống nhất đất nước.

Đến năm 1968 khi Đài truyền thanh Vĩnh Hòa bị bom B52 rải thảm thì dàn loa không thể hoạt động được.

Theo bà chủ quán, chiếc loa được gửi ở nhà bà đã lâu. Việc đưa chiếc loa về một bảo tàng nào đó là cần thiết thay vì tiếp tục để trong một khu vườn như thế.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên