05/02/2015 12:01 GMT+7

​Lỡ quên

BÚT BI
BÚT BI

TT - Trong đám hàng dỏm ngày tết, tui ngán nhất mấy món thực phẩm. Cái bỏ vào miệng nhai mà dỏm tức là chất lượng không đạt, là vệ sinh thực phẩm kém thì sao tránh khỏi nguy hại đến tính mạng.

- Xơi nhầm mứt dỏm nhẹ cũng đau bụng, tào tháo rượt. Còn “dô” trăm phần trăm với rượu dỏm thì vào bệnh viện cái chắc. Mua nhầm cái áo sơmi hàng nhái, buồn lắm cũng chỉ là tốn tiền rước về cái áo vải xấu, may ẩu thôi. Còn mua nhầm hàng thực phẩm dỏm thì tiền mất mà... bịnh mang.

- Bởi vậy nghe tin có nhiều đoàn kiểm tra đang làm việc tất bật để phát hiện, ngăn chặn những lò mứt dỏm, những điểm “bào chế” rượu giả... tui rất mừng. Có thế cũng đỡ phần nào cho người tiêu dùng bọn mình, khỏi lo dính bẫy.

- Nhưng tui đề nghị phải công bố nhanh chóng những địa chỉ làm hàng dỏm đó cùng với mức phạt nghiêm. Làm thế để bà con tin tưởng, yên tâm và cũng để những ai làm hàng giả phải e sợ mà chùn tay. 

- Đã phát hiện thì phải thông báo rộng rãi, nhanh chóng chứ, chẳng lẽ cất ngăn kéo để sau tết viết báo cáo à!? Chuyện đương nhiên là thế, khỏi cần đề nghị.

- Nói không thừa đâu, ông anh ơi. Cũng có khi người ta lỡ quên và thế là anh em mình đành phải xơi nhầm hàng dỏm. Khóc la kêu trời. Nên nói, nên nhắc để cái vụ “lỡ quên” đó đừng xảy ra! Cuối năm liên hoan nhiều, bia rượu lắm, dễ “lỡ quên” lắm...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên