20/12/2016 14:33 GMT+7

Lở đất tại Nha Trang: Đã ôm được con nhưng không cứu được...

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Nằm cấp cứu bệnh viện sau khi căn nhà của gia đình bị đất lở đè sập, anh Lê Đức Vang đau đớn khi trong cơn nguy cấp, anh đã ôm được đứa con trai 4 tuổi nhưng rồi lại không cứu được bé.

Gia đình cán nạn nhân vụ sạt lỡ núi ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang đang tìm kiếm trong các ngôi nhà đã bị sập - Ảnh:Phan Sông Ngân
Gia đình cán nạn nhân vụ sạt lỡ núi ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang đang tìm kiếm trong các ngôi nhà đã bị sập - Ảnh:Phan Sông Ngân

Trưa 20-12, sau gần 10 giờ xảy ra vụ sạt lở núi Đồng Bò, làm sập và chôn vùi hàng loạt nhà dân nghèo ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa), tại hiện trường, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm hai mẹ con chị Phạm Thị Hoa (43 tuổi) và em Đức Phạm Cao Sang (18 tuổi), được cho là vẫn đang mất tích dưới đống đổ nát.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ mới đào thấy được tủ đựng quần áo của gia đình. Ngôi nhà của mẹ con chị Hoa đã bị san bằng, sập hoàn toàn, bị đất đá lấp kín.

Theo ông Đào Công Thiên - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đang có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo cuộc tìm kiếm cứu nạn, do đất đá bị ướt nhão nên vùi chôn quá chặt ngôi nhà chị Hoa. Do đó, lực lượng cứu hộ dự báo khả năng sống sót của cả hai nạn nhân là không cao…

Trong khi đó, vào lúc gần 11g trưa tại Khoa Ngoại chấn thương - Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, anh Lê Đức Vang - một nạn nhân trong vụ sạt lở núi vẫn đang quằn quại đau đớn, nôn mửa trên giường bệnh với nhiều vết thương trên thân thể.

Còn vợ anh Vang, theo các bác sĩ, thì cũng đang được mổ cấp cứu vì chấn thương đầu do nhà sập đè trúng.

Gia đình anh Vang bị thiệt hại, mất mát lớn nhất trong vụ sạt lở núi kể trên. Bởi ngoài hai vợ chồng đang bị thương nặng, mẹ và con trai bốn tuổi của vợ chồng anh Vang đã tử vong khi được đưa ra khỏi ngôi nhà bị sập, vùi chôn hoàn toàn.

Gia đình cán nạn nhân vụ sạt lỡ núi ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang đang tìm kiếm trong các ngôi nhà đã bị sập - Ảnh:Phan Sông Ngân
Gia đình các nạn nhân vụ sạt lở núi ở thôn Phước Lộc tìm kiếm trong đống đổ nát - Ảnh: Phan Sông Ngân

Anh Vang đau đớn kể lại với các công nhân đồng nghiệp của hai vợ chồng (cùng làm tại Xí nghiệp may Khatoco) là khi nhà sập trong đêm, anh đã ôm được đứa con bốn tuổi của mình trong tay. Thế nhưng, cuối cùng vẫn không thể kịp cứu sống được con.

Ông Trần Văn Tuấn (40 tuổi), một người sống lâu năm tại thôn Phước Lộc kể suốt mấy ngày mưa lớn dầm dề vừa qua, bà con anh em trong xóm đã dặn với nhau phải mở sẵn cửa để có chuyện gì thì chạy ra khỏi nhà, thoát thân cho kịp.

Lúc cả một sườn núi to sạt lở xuống trong đêm, nhiều nhà đã kịp chạy ra ngoài mới thoát nạn.

“Nếu không tự lo trước với nhau như vậy thì có lẽ số người bị thương, bị chết vì núi lở đêm qua còn nhiều hơn nữa” - ông Tuấn nói.

Còn về mất mát của gia đình anh Vang, theo ông Tuấn, có lẽ do nhà đóng cửa quá chặt nên mọi người đã không chạy kịp…

Tại hiện trường, chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Văn Danh, cho biết khu vực bị sạt lở núi bà con đã đến cất nhà, sinh sống từ những năm 1987 đến nay.

Từ chân núi đến những nhà bà con đã bị đè sập còn có khoảng đất trống rộng hơn cả trăm thước. Vậy mà, hiện tại cả đất, đá từ núi cao đã đổ xuống lấp đầy...

Theo ông Danh, cùng với việc tập trung cứu nạn, tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang đang tiến hành để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại trong vụ sạt lở núi tại Phước Lộc…

Lực lượng cứu nạn đang đào đất đá để tìm kiếm hai mẹ con chị Hoa, em Sang dưới ngôi nhà đã bị sập, chôn sâu dưới đất đá - Ảnh: Phan Sông Ngân
Lực lượng cứu nạn đang đào đất đá để tìm kiếm hai mẹ con chị Hoa, em Sang dưới ngôi nhà đã bị sập - Ảnh: Phan Sông Ngân
Ông Trần Văn Tuấn đang kể lại tai nạn tang thương trong xóm nghèo của mình ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang - Ảnh: Phan Sông Ngân
Ông Trần Văn Tuấn đang kể lại tai nạn tang thương trong xóm nghèo của mình ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang - Ảnh: Phan Sông Ngân
Nhà dân bên con suối ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang đã bị san bằng, chôn vùi sau dưới đất đá -Ảnh: Phan Sông Ngân
Nhà dân bên con suối ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang đã bị san bằng, chôn vùi sau dưới đất đá - Ảnh: Phan Sông Ngân
Cả sườn núi lớn đã sạt lỡ, vùi chôn hàng loạt nhà dân ở xóm nghèo tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) vào sáng 20-12-2016 - Ảnh: Phan Sông Ngân
Cả sườn núi lớn đã sạt lỡ, vùi chôn hàng loạt nhà dân ở xóm nghèo tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) vào sáng 20-12-2016 - Ảnh: Phan Sông Ngân
PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên