Lở đất cô lập vùng tâm chấn

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Thị trấn Long Đầu Sơn, huyện Lỗ Điện đang bước sang ngày thứ tư bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài sau khi trận động đất 6,5 độ richter và những cơn dư chấn liên lục gây lở đất làm bít lối vào vùng tâm chấn này.

Clip Tan hoang sau thảm họa động đất Vân NamĐộng đất ở Vân Nam: nhiều khả năng không có nạn nhân ViệtĐộng đất Vân Nam: nhiều người chỉ còn một củ khoai

dzS5dteG.jpg
Người dân ở một khu vực bị động đất ảnh hưởng sống trong lều che tạm - Ảnh: Reuters

Người dân ở đây đang phải vật lộn với cái đói, cái khát và sống trong cảnh màn trời chiếu đất khi mưa lớn xuất hiện, mặt đất thì liên tục rung chuyển do dư chấn trong khi hàng cứu trợ vẫn chưa đến được tay họ do con đường duy nhất dẫn đến Long Đầu Sơn đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Vương Kỳ Dũng sống sót sau động đất, anh liều lĩnh đi tìm thức ăn cho cha mẹ của mình ở bên ngoài thị trấn nhưng khi trở lại với một xe máy chở đầy thực phẩm và nước uống thì anh không tài nào vào được Long Đầu Sơn vì giới chức địa phương đã chặn mọi ngả đường nhằm ưu tiên cho xe cứu thương và xe chở thuốc men. Song, tất cả đều không đến được vùng tâm chấn do lở đất đã bít lối đi. ‘Xe của chính phủ không thể đến được thị trấn, tôi đang cố cứu sống cha mẹ tôi nhưng không về đến nhà được”- báo South China Morning Post dẫn lời Vương nói.

Làng của Vương nằm trong một thung lũng cách thị trấn Long Đầu Sơn 7km, nơi phát sinh trận động đất mạnh 6,5 độ Richter làm ít nhất 410 người thiệt mạng, 12 người vẫn còn mất tích trong khi 2.730 người bị thương. Khoảng 80.000 căn nhà đã bị giật sập và 230.000 người khác sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Vương cho biết làng của anh và nhiều làng khác trong thị trấn Long Đầu Sơn gần như bị san bằng sau trận động đất. Nhiều gia đình đã bị chôn vùi ngay bên dưới nhà của họ, có gia đình chỉ còn một người còn sống sót.

Dịch Thiếu Trân, người làng Long Tịnh, cho biết 70% nhà cửa trong làng này bị sập hoàn toàn. Chị gái của cô đã thiệt mạng và xác vẫn còn nằm dưới một khối đá khổng lồ. “Có thể chậm đưa người chết ra nhưng những người còn sống đang chết dần vì đói, chúng tôi chưa nhận được mẩu lương thực nào”- cô Dịch cho biết.

Con đường duy nhất nối vùng tâm chấn long Đầu Sơn với thế giới bên ngoài là một con đường lầy lội rộng chỉ khoảng 6m nhưng giờ đây đã bị những núi đất đá khổng lồ chắn ngang. Hai xe cơ giới hạng nặng đã được triển khai dọn quang để xe cộ loại nhỏ có thể đưa hàng cứu trợ vào khu vực này nhưng không thành công.

Cùng lúc, chính quyền đang chạy đua với thời gian để rút bớt nước trong một hồ nước hình thành do lở đất, đang ngăn dòng chảy của con sông chạy qua vùng động đất. Hồ này đang chứa đến 3.000 khối nước và có thể bục vỡ bất kỳ lúc nào do áp lực nước quá lớn, đe dọa đến mạng sống của 5.000 người ở các làng dưới hạ lưu con sông này.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất