09/07/2021 09:20 GMT+7

"Lính chì" chờ chuyến phiêu lưu mới

QUẾ VIÊN (từ Vestsjalland)
QUẾ VIÊN (từ Vestsjalland)

TTO - Sau khi trận Anh - Đan Mạch kết thúc rạng sáng 8-7 (giờ Việt Nam), Kevin Walsh - tổng biên tập báo Berlingske Online - viết: "Chuyện cổ tích đã chấm dứt!".

Lính chì chờ chuyến phiêu lưu mới - Ảnh 1.

Damsgaard (trái) hứa hẹn sẽ trở thành ngôi sao của tuyển Đan Mạch trong tương lai - Ảnh: AFP

Trận bán kết Anh - Đan Mạch thật ra đã bắt đầu từ ngày 4-7. Trong các trận đấu ở vòng bảng thì sân Wembley, có sức 90.000 người, chỉ cho 20.000 khán giả vào sân. Trận Anh - Đan Mạch được tăng lên 60.000 ghế, nhưng ban điều hành sân Wembley chỉ dành cho phía Đan Mạch 6.000 vé. Đã vậy, theo quy định về phòng dịch của Anh, người nước ngoài đến Anh sẽ bị cách ly 10 ngày, kể cả những người đã được chích ngừa 2 lần. Những trường hợp vi phạm sẽ bị phạt nặng, khoảng 85.000 kroner, tương đương 11.432 euro.

Khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Jeppe Kofod liên hệ với người đồng cấp tại Anh thì được trả lời là các quy định tương tự cũng đã được áp dụng khi Đức, CH Czech và Croatia gặp Anh trên sân Wembley. UEFA cũng không chịu can thiệp hay dời ngày thi đấu cho dù trước đây đã hứa sẽ tạo điều kiện cho khoảng 10.000 CĐV nước ngoài đến Anh theo dõi các trận bán kết và chung kết.

Rốt cuộc thì ngoài các quan chức của Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch (DBU), chỉ có Thái tử Frederik, Thái tử phi Mary, Hoàng tử trưởng Christian và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Joy Mortensen là có thể đến Anh cổ vũ cho đội nhà. DBU phải chuyển số vé được phân phối cho cộng đồng người Đan Mạch đang làm việc hay sinh sống tại Anh, cùng áo đỏ, mũ Viking để họ cổ vũ cho thêm phần "khí thế".

Thăm dò của YouGov trước khi vòng chung kết Euro 2020 bắt đầu cho thấy chỉ có 8% người Đan Mạch tin rằng đội nhà sẽ giành chức vô địch. Trong khi tỉ lệ này với người Pháp và Ý là 40% và 39%, Tây Ban Nha là 32%. Không phải người Đan Mạch đánh giá thấp các cầu thủ của mình, chỉ là họ nghi ngờ năng lực cầm quân của HLV Kasper Hjulmand - người phải tìm tiếng nói chung cho một đội tuyển mà hầu hết đang thi đấu tại nước ngoài. Thậm chí tới trước trận Đan Mạch - Phần Lan, trong dư luận vẫn có câu hỏi liệu HLV Hjulmand có phải là người thích hợp cho nhiệm vụ này hay không.

Sau sự cố ngưng tim của tiền vệ sáng tạo Christian Eriksen, niềm tin vào đội nhà như chìm xuống đáy cốc. Nhưng khi "những chú lính chì" lọt qua khung cửa rất hẹp để vào vòng 16 đội, nhiều người Đan Mạch bắt đầu mơ về một chiến tích như năm 1992. Trước trận bán kết với Anh, khi nói chuyện với một số người bản xứ, tôi thấy những bạn trẻ tỏ ra rất tin tưởng vào thắng lợi của đội nhà. Những người trung niên thì biết người biết ta hơn, cho rằng tuyển Anh là đối thủ đáng gờm do có những cầu thủ vượt trội, lại thêm có lợi thế sân nhà. Dù vậy, họ vẫn hy vọng Đan Mạch sẽ tiếp tục gây bất ngờ.

Một ông bạn lớn tuổi cho rằng Đan Mạch vào vòng bán kết đã là tốt rồi, nếu có thua Anh cũng chẳng sao. Điều quan trọng là đội tuyển đã có được lối chơi mới, đa dạng, biến hóa, hấp dẫn hơn, và trình diện được lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng như Damsgaard, Dolberg... Do đó, hoàn toàn có thể hy vọng tuyển Đan Mạch sẽ tiến xa tại... World Cup 2022.

Câu chuyện cổ tích này đã kết thúc, nhưng "những chú lính chì" kiên cường hẳn sẽ lại có những chuyến phiêu lưu khác, viết nên những câu chuyện cổ tích khác. Tôi tin như vậy, nhiều người cũng sẽ tin như vậy!

Hojbjerg - trái tim của Đan Mạch Hojbjerg - trái tim của Đan Mạch

TTO - Không phải Mikkel Damsgaard, Kasper Dolberg… - những cầu thủ đang thăng hoa ở Euro 2020, tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg mới là nhân tố quan trọng nhất trong lối chơi của tuyển Đan Mạch.

QUẾ VIÊN (từ Vestsjalland)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đan Mạch euro