23/02/2026 14:08 GMT+7

Lì xì đầu năm, thầy hiệu trưởng ở TP.HCM gửi thông điệp khiến học sinh bất ngờ

Không đặt áp lực phải xuất sắc hay hoàn hảo, lời chúc năm mới của hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, phường Đức Nhuận, TP.HCM khiến học sinh bất ngờ.

Lì xì đầu năm, thầy hiệu trưởng ở TP.HCM gửi thông điệp khiến học sinh bất ngờ - Ảnh 1.

Thầy Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, lì xì đầu năm cho học sinh - Ảnh: H.H.

Sáng 23-2, ngay sau lễ chào cờ đầu tuần, ban giám hiệu Trường THPT Phú Nhuận, phường Đức Nhuận, TP.HCM (quận Phú Nhuận cũ) cùng các giáo viên đã lì xì đầu năm cho toàn thể học sinh các lớp. Hoạt động quen thuộc nhiều năm nay tiếp tục mang đến niềm vui bất ngờ cho học sinh trong những ngày đầu xuân.

Thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường gửi lời chúc Tết đến học sinh, thầy Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, chia sẻ: bao lì xì không chỉ là món quà đầu năm mà còn là thông điệp yêu thương mà nhà trường gửi gắm đến các em.

"Năm mới, thầy không mong các em phải hoàn hảo. Thầy mong các em phấn đấu từng ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua, của năm trước. Thầy chúc các em luôn hạnh phúc, học tập và rèn luyện với tinh thần vui tươi, thoải mái; mỗi ngày đều tự tin rằng mình đang sống tốt hơn hôm qua" - thầy Tuấn nhắn nhủ.

Lời chúc ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của thầy hiệu trưởng đã nhận được tràng pháo tay vang dội của học sinh toàn trường.

Em Bùi Mai Chi, học sinh lớp 12A10, cho biết: "Mình bất ngờ và hơi run khi được nhận lì xì trực tiếp từ thầy hiệu trưởng.

Điều tụi mình sợ nhất là bị so sánh, bị yêu cầu phải trở thành 'con nhà người ta'. Thầy hiệu trưởng không tạo áp lực cho học sinh, không yêu cầu học sinh phải thật xuất sắc hay hoàn hảo. Điều đó rất tâm lý và ý nghĩa, đặc biệt với học sinh 18 tuổi sắp bước vào đời như tụi mình" - Mai Chi chia sẻ.

Nữ sinh cũng bày tỏ: "Tuổi trẻ không thể giậm chân tại chỗ hay hài lòng với những gì đã đạt được, mà phải không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Lời chúc của thầy hiệu trưởng sâu sắc ở chỗ là chúng ta không cần so sánh với ai khác, chỉ cần so với chính mình của ngày hôm qua, học hỏi để bản thân mình tốt lên từng ngày là đủ" - Mai Chi nói.

Được biết, hoạt động lì xì đầu năm đã được Trường THPT Phú Nhuận duy trì trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị đặc biệt không nằm ở bao lì xì, mà ở thông điệp tích cực nhà trường gửi đến học sinh: trưởng thành không phải là trở nên hoàn hảo, mà là mỗi ngày tiến thêm một bước trên hành trình hoàn thiện chính mình.

Lì xì đầu năm, thầy hiệu trưởng ở TP.HCM gửi thông điệp khiến học sinh bất ngờ - Ảnh 2.

Niềm vui của học sinh Trường THPT Phú Nhuận khi nhận lì xì - Ảnh: H.H.

Lì xì đầu năm, thầy hiệu trưởng ở TP.HCM gửi thông điệp khiến học sinh bất ngờ - Ảnh 3.

Thầy Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, hỏi thăm và lì xì đầu năm cho học sinh - Ảnh: H.H.

Lì xì đầu năm, thầy hiệu trưởng ở TP.HCM gửi thông điệp khiến học sinh bất ngờ - Ảnh 4.

Nữ sinh lớp 12 thích thú với lời chúc Tết của thầy hiệu trưởng - Ảnh: H.H.

Trường THPT Phú Nhuận là một trong những trường THPT thuộc top đầu ở TP.HCM. Trường hiện có khoảng 2.400 học sinh ở 3 khối 10, 11, 12. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường này năm học 2025-2026 là: 22,5 - nguyện vọng 1, 22,75 - nguyện vọng 2, 23 - nguyện vọng 3. Điểm chuẩn vào lớp 10 trường này năm học 2024-2025 là: 22,5 - nguyện vọng 1, 23 - nguyện vọng 2, 24 - nguyện vọng 3.

Lì xì đầu năm, thầy hiệu trưởng ở TP.HCM gửi thông điệp khiến học sinh bất ngờ - Ảnh 5.Học sinh vùng cao phấn khởi khoe lì xì buổi học đầu năm

Ngày 19-2, tại buổi trở lại trường đầu năm mới Giáp Thìn, hàng ngàn học sinh các cấp học tại huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam bất ngờ được nhận bao lì xì đỏ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất