30/10/2013 01:39 GMT+7

Lên máu

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nghe xong là muốn lên máu, không biết có qua được mấy tháng cuối năm không.

Lừa đảo để trả lãi tín dụng đenChiêu lừa của “trùm” NhưLãnh đạo ACB gây rối loạn thị trường tiền tệ

- Ai làm gì mà ông kêu trời thế?

- Thì bầu Kiên, rồi Huyền Như...

- Ông có liên quan hay sao mà than thở? Này, đừng thấy người ta lùm xùm mà bắt quàng làm họ nhé.

- Không đâu ông ơi. Mấy tháng cuối năm đem mấy vụ “đại án” ra xét xử, ít nhiều ảnh hưởng đến thị trường, không khéo chứng khoán và nhất là giá cổ phiếu của mấy đơn vị liên quan bị ảnh hưởng.

- Té ra lo cổ phiếu mất giá. Thôi coi như quýt làm cam chịu. Nếu họ làm sai, pháp luật xét xử, ông bị vạ lây.

- Thế mới đau.

- Chỉ có ông đau sao? Tôi cũng đang lên máu đây.

- Ông làm ăn gì mà bị ảnh hưởng?

- Tôi không tức bầu Kiên, chẳng thèm bực Huyền Như mà là mấy tay bên hàng hải, rồi cho thuê tài chính nông nghiệp. Họ coi trời bằng vung, xem tiền tỉ của Nhà nước như rác.

- Nghĩ cũng buồn. Trước đây khi bàn giảm trừ gia cảnh để nộp thuế thu nhập cá nhân, phải cò kè bớt một thêm hai, nâng lên đặt xuống, tranh luận căng thẳng. Còn mấy tay này muốn là làm cái ào, bày trò tâng giá trên trời để rút ruột.

- Thì anh em mình dứt ruột ra đóng góp, còn họ tìm cách rút ruột cho riêng mình. Chứ ai cũng rút ruột thì có nước mà chết.

- Thôi, ông đừng bàn nữa. Kẻo tôi lên máu mà đứt bóng bây giờ.

- Nói ông nghe mà buồn, cái đà này anh em mình còn phải lên máu dài dài.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên