
Ca sĩ Dương Đình Trí đồng hành cùng mẹ Lệ Thủy trong các chương trình biểu diễn mùa Vu lan - Ảnh: NVCC
Nghệ sĩ Lệ Thủy cho Tuổi Trẻ Online biết thường mọi năm nếu không kẹt việc, bà dành cả tháng để đi hát các chùa trong mùa Vu lan.
Lệ Thủy thường dành cả tháng để hát mùa Vu lan
Năm nay theo kế hoạch đã lên trước, bà đi lưu diễn ba thành phố ở Canada trong thời gian khoảng 3 tuần cùng các ca sĩ thuộc Bước chân hai thế hệ do ca sĩ Dương Đình Trí, con trai bà, tổ chức.
"Vì tôi đi nước ngoài nên các chùa quen không liên hệ được, vì vậy vừa về nước là mọi người gọi tới tấp. Rất may là từ đây tới cuối mùa Vu lan tôi cũng có thể đến hát phục vụ bà con ở nhiều chùa, nhiều tỉnh, thành khoảng chục suất" - Lệ Thủy nói.
Bà cho biết thêm nếu dịp Phật đản chỉ hát khoảng một tuần thì mùa Vu lan là cả tháng, có ngày bà hát đến 2 - 3 suất.
Lệ Thủy tâm sự: "Hát nhiều vậy nhưng tôi không thấy mệt. Với tôi, lễ Vu lan là nét đẹp văn hóa nên được gìn giữ.
Đây là dịp lễ để những người con có dịp suy ngẫm nhớ lại công ơn cha mẹ, để có thể sống sao cho tốt đẹp, đúng đạo lý làm con. Là một người con, giờ cũng làm mẹ, làm bà và cũng là một nghệ sĩ, tôi thấy mình có trách nhiệm đưa đến khán giả những thông điệp ý nghĩa này.
Đặc biệt là với những khán giả trẻ, có những bạn tâm sự nghe tôi ca họ cảm thấy thức tỉnh. Có những điều vì vô tâm mà họ đã thờ ơ với cha mẹ. Cha mẹ còn sống nên trân trọng để mai này có hối cũng không còn kịp!".

Lệ Thủy và con trai Đình Trí hát trong lễ Vu lan ở một ngôi chùa thuộc Cà Mau vào ngày 12 và 13-9 - Ảnh: NVCC
Người mẹ đầy cảm xúc trên sân khấu
Khi đi hát mùa Vu lan, nghệ sĩ Lệ Thủy và con trai Dương Đình Trí chọn thể hiện những tác phẩm ý nghĩa như Đóa hoa hiếu kính, Đời là vô thường, Thương màu áo lam, Ảo mộng phù du, Mẹ ơi con nhớ mẹ…
Trong đời thường, Lệ Thủy là người mẹ đầy trách nhiệm với gia đình, yêu chồng thương con.
Là một cô đào nổi tiếng nhưng mỗi khi có thời gian bà lại tranh thủ vào bếp nấu bữa cơm ngon cho chồng con. Mỗi hành trình nghề nghiệp của các con, đặc biệt với ca sĩ Đình Trí, người con duy nhất nối nghiệp Lệ Thủy, luôn có sự hỗ trợ nâng bước của mẹ Lệ Thủy.
Chính vì cách sống dung dị trong cuộc sống như bao người mẹ, người vợ khác mà hình ảnh người mẹ trên sân khấu của Lệ Thủy luôn tạo nhiều cảm xúc trong lòng người xem.

Khán giả nhớ hoài hình ảnh người mẹ của Lệ Thủy trong vở Tô Ánh Nguyệt. Trong ảnh, Lệ Thủy và Minh Vương trong vở Tô Ánh Nguyệt - Ảnh: LINH ĐOAN
Người ta nhớ đến cô Diệu của Lệ Thủy trong Lá sầu riêng, quặn thắt nỗi lòng vì không được gọi con, xưng mẹ, yêu thương con theo cách tự nhiên.
Ghi đậm dấu ấn người mẹ trên sàn diễn của Lệ Thủy phải kể đến cô Nguyệt trong Tô Ánh Nguyệt, lấy biết bao nước mắt của người xem.
Một người mẹ vì nghịch cảnh bắt buộc phải chia xa núm ruột, rồi cứ thế lặng lẽ dõi theo con, âm thầm yêu thương dù chịu nhiều thiệt thòi, cay đắng.
Trích đoạn cải lương Tô Ánh Nguyệt với nhân vật để đời này vẫn được tái diễn trong các sô diễn cải lương lớn. Và cho đến nay vẫn khó có ai qua mặt được nghệ sĩ Lệ Thủy với vai Nguyệt.
Chính vì những sự hóa thân đó nên mấy chục năm nay các chùa, quý thầy luôn tin tưởng, thương yêu và mời Lệ Thủy đến hát mùa Vu lan. Bởi bà mẹ Lệ Thủy trên sàn diễn và đời thường đều rất đẹp trong mắt công chúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận