
Lê Phương trong phim Cuộc chiến hạ lưu - Ảnh: ĐPCC
Lê Phương từng vào nhiều vai khổ, nhưng nhân vật "mỏ hỗn, ồn ào" như Bé Gái trong Cuộc chiến hạ lưu thì đây là lần đầu.
Cảnh vật đời thật trong Cuộc chiến hạ lưu
Cuộc chiến hạ lưu kể về các thành viên sống trong ngôi nhà tạm bợ ven sông. Ở đó, anh Sáng (Thái Hòa) làm thợ học việc ở gara ô tô. Chị Bé Gái làm đủ nghề: phụ tiệm uốn tóc, giúp việc nhà để kiếm tiền.
Bà Hai Ximen (Kim Phương) bán vé số dạo. Nhi (Trịnh Thảo) - con riêng của anh Sáng - đang học lớp 12. Còn bé Cẩm (Tuyết Nhung) và Thạch (Bảo Nam) - con riêng của chị Bé Gái - đã đến tuổi đi học nhưng vẫn phải đi bán vé số.
Trailer phim Cuộc chiến hạ lưu
Hai tập đầu khắc họa cái nghèo đeo bám gia đình này. Nhà bị cúp nước vì không có tiền đóng. Trời mưa lớn, nhà dột tứ bề. Thậm chí cái cửa nhà vệ sinh chỉ đụng mạnh một cái là sập, phải tháo cửa chính thay tạm. "Trộm mà vô, về là trầm cảm", câu thoại của anh Sáng khiến khán giả cười ngất vì quá đời.
Dù nghèo, tình cảm gia đình ấy vẫn khiến người xem trân trọng. Anh Sáng thương Nhi, mỗi ngày chở con đến trường dù kết quả là anh toàn đi làm trễ. Nhi là ánh sáng duy nhất trong nhà, nhưng vì thương cha nên em muốn học xong lớp 12 là đi làm kiếm tiền.
Bé Gái lanh lẹ, dạy hai con Cẩm, Thạch sống lương thiện. Mối quan hệ giữa chị và bà Hai lúc nào cũng cãi lộn. Nhưng khi thấy đôi dép cũ mòn đế của bà Hai, chị lặng lẽ mua tặng bà đôi dép mới. Bà Hai cũng gửi lại tiền, bảo sáng mua cái gì ngon ngon cho Cẩm, Thạch ăn. Họ nghèo nhưng tốt tính và có lòng tự trọng cao.
"Cảnh vật đời thật, cuộc sống không tiền rất chật vật nhưng cách cư xử của họ chân thật, không màu mè, quan tâm nhau", "Nói vậy mà cũng mua cho đôi dép, thấy thương thương", "Phim giống cuộc sống thực tế, như nói chuyện thường ngày rất hay", "Tôi thấy hình bóng mình trong phim", những ý kiến khán giả viết trên mạng xã hội.

Lê Phương, Thái Hòa là vợ chồng trong phim Cuộc chiến hạ lưu - Ảnh: ĐPCC
Lê Phương đưa cá tính vào phim
Lê Phương hóa thân thành Bé Gái một cách chân thật và hồn nhiên. Cô yêu gia đình nhỏ của mình, chăm chồng con qua những bữa ăn hằng ngày.
Lê Phương chia sẻ: "Đây là vai mơ ước của tôi bởi từ trước đến nay tôi toàn đóng vai hiền, khổ, có nhiều điều ấm ức không nói được. Vai Bé Gái cho phép tôi bộc phát điều mình nghĩ.
Bé Gái có đoạn thoại nhanh và hỗn. Tôi ở nhà soạn thoại ra, tự tập trước sao cho nói nhanh, có cảm xúc và không bị vấp".
"Vào vai tôi thấy đã lắm vì thật sự rất gần gũi với mình. Tôi tin khán giả xem cũng thấy bóng dáng mình đâu đó", Lê Phương nói thêm.
Theo chia sẻ của đoàn phim, Lê Phương yêu nhân vật đến mức thường đến phim trường sớm để nhập vai từ lúc trang điểm, thay phục trang. Chỉ cần xỏ đôi dép, mặc bộ đồ vào là Lê Phương thấy tự nhiên, thoải mái trong lời ăn tiếng nói ngay.

Bà Hai Ximen và Bé Gái thường xuyên tranh cãi nhưng luôn quan tâm đến nhau - Ảnh: ĐPCC
"Có thể Bé Gái bị người ta coi thường, chà đạp, nhưng với chồng con thì chị ấy 'chơi khô máu' để bảo vệ. Tôi rất háo hức khi được sống với nhân vật này, như được đem một phần cá tính của chính mình vào, rất thỏa mãn", Lê Phương bảo.
Đạo diễn Mr.Tô cho biết anh muốn Lê Phương thể hiện trọn vẹn tinh thần của chị Bé Gái: "Chúng tôi có giao kèo với nhau là cứ diễn thoải mái những cảnh 'chợ búa', nếu dư thì tôi sẽ kéo bạn lại, không sao hết".
Cuộc chiến hạ lưu dài 12 tập, phát sóng lúc 20h thứ năm, sáu hằng tuần trên VieON.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận