
Ông Nguyễn Phước Lộc dắt tay các bệnh nhi vào lớp học sau lễ khai giảng - Ảnh: TRÍ ĐỨC
"Trong không khí hân hoan của những ngày đầu tháng 9, khi cả nước vừa long trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, và chuẩn bị bước vào năm học mới 2025-2026, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã tổ chức lễ khai giảng lớp học đặc biệt mang tên "Hoa hướng dương" dành cho các em nhỏ đang điều trị tại đây", TS.BS Diệp Bảo Tuấn - giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - phát biểu tại lễ khai giảng lớp học đặc biệt sáng 4-9.
Đây là lớp học đặc biệt với những học sinh đặc biệt, ở một nơi thật đặc biệt: Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, chứ không phải ở trường học.
Lễ khai giảng có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM... cùng các thầy cô giáo, mạnh thường quân và đông đảo phụ huynh.
Sự hiện diện của các lãnh đạo, khách mời là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các em bệnh nhi trong ngày khai giảng đặc biệt này.

Các bệnh nhi của lớp học đang làm lễ chào cờ - Ảnh: BỆNH VIỆN CUNG CẤP
Lớp học "Hoa hướng dương" được duy trì suốt 16 năm qua, với mục đích mang đến tri thức và niềm vui học tập cho trẻ em không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Khác với những ngôi trường bình thường, lớp học này diễn ra ngay trong khuôn viên bệnh viện. Bên cạnh sự giảng dạy của các thầy cô, chương trình còn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ các nhà tài trợ, mạnh thường quân và tình nguyện viên.
Điều đặc biệt, lớp học được hình thành từ chương trình "Ước mơ của Thúy" do báo Tuổi Trẻ phát động, với mong muốn mang đến môi trường học tập cho các em nhỏ không may mắc bệnh ung thư.
Từ hạt mầm ban đầu ấy, sau nhiều năm, lớp học "Hoa hướng dương" đã trở thành điểm sáng nhân văn, là nơi chắp cánh cho hàng ngàn ước mơ trẻ thơ giữa hành trình chống chọi bệnh tật.
Tại đây, các em vừa được điều trị bệnh, vừa có cơ hội học tập, ôn luyện kiến thức để khi trở về trường sẽ không bị gián đoạn bài vở. Quan trọng hơn, lớp học còn là nơi để các em kết nối, chia sẻ, tạo nên niềm vui và nghị lực.

Ông Nguyễn Phước Lộc, phó bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, trao quà cho các bệnh nhi tại lễ khai giảng lớp học - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Một trong những học sinh của lớp là em C.H.H., 16 tuổi, quê ở Thanh Hóa. H. đã có hai năm điều trị bệnh ung thư hạch tại Bệnh viện Ung bướu.
Dù phải trải qua nhiều đợt hóa trị, sức khỏe suy giảm, nhưng cứ lúc nào cảm thấy khỏe, em lại tranh thủ đến lớp học. Câu chuyện của H. là minh chứng sống động cho tinh thần ham học, lạc quan, cũng như giá trị nhân văn của mô hình lớp học này.
TS.BS Diệp Bảo Tuấn tin tưởng rằng lớp học năm nay sẽ tiếp tục thành công, trở thành điểm tựa tinh thần cho các em và gia đình trong suốt quá trình điều trị.
Trong niềm hân hoan ngày khai giảng, ánh mắt trong trẻo của các em nhỏ nơi bệnh viện đã nói lên khát vọng được sống, được học tập và được viết tiếp ước mơ.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn - giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - phát biểu tại lễ khai giảng - Ảnh: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (bìa trái) và Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM Diệp Bảo Tuấn (thứ hai từ phải sang) trao quà cho các cô giáo của lớp học - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Các bệnh nhi được nhận quà trong lễ khai giảng - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận