16/02/2018 14:05 GMT+7

Lễ bàn giao đêm giao thừa

TTC
TTC

TTO - Nhờ chị gà bươi móc nên năm nay anh mới có cái để ăn...

Lễ bàn giao đêm giao thừa - Ảnh 1.

Đêm giao thừa, trong buổi lễ bàn giao công việc, chó nói kháy gà:

- Năm qua, chị bươi móc nhiều quá!

Chị gà liền "mổ" lại:

- Nhờ vậy năm nay anh mới có cái để ăn!

ĐỖ TUÂN SẮC (TP.HCM)

VÌ SAO CHÓ ĐỨNG TRƯỚC HEO?

Ngày xuân, hai ông bạn lai rai bên ly rượu:

- Tui đố ông: Vì sao trong 12 con giáp, con chó (Tuất) đứng trước con heo (Hợi)?

- Theo tui thì chó chạy nhanh hơn heo nên đến trước, được xếp trước!

- Trật! Tui hỏi ông, có món "cầy giả heo" không?

- Làm gì có, chỉ có món "heo giả cầy" thôi!

- Thì đó, cái có trước mới bị cái có sau coi mẫu mà làm giả được chớ!

ANH THƯ (CLB CƯỜI QUẢNG - ĐÀ)

QUÊN DẶN KỸ

Người mua mắng vốn chủ tiệm thuốc:

- Anh nói sau khi uống thuốc này xong, tôi sẽ sung mãn như... chó đua. Vậy mà khi nằm bên cạnh vợ, tôi chẳng khác gì một con... chó thiến!

- Ý chết, tui quên dặn anh. Thuốc này chỉ có tác dụng khi anh ở cạnh "cầy tơ", tức là bồ nhí ấy!

BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)

DƯ TIỀN

Con hỏi bố:

- Bố ơi, mọi năm cứ hết Tết là cạn tiền, năm nay chắc nhà ta dư dả nên qua Tết mà bố mẹ toàn cho cả nhà ra ăn ngoài quán phải không bố?

- Cạn kiệt hơn mọi năm con ạ!

- Sao còn ăn tiệm?

- À, thế mới ghi nợ được, quán quen mà!

VŨ ĐÌNH THI (Lạng Sơn)

LÀM SAO NHỊN ĐƯỢC!

- Tết năm ngoái, ông nhậu xỉn quậy tới bến, mất mặt tôi. Năm nay tôi không mua bia cho ông uống nữa.

- Cũng được, nhưng với điều kiện bà không được mở tivi trong mấy ngày Tết.

- Lãng xẹt, coi tivi có dính dáng gì?

- Bà không thấy sao... trên tivi có quảng cáo bia, làm sao tôi nhịn được?!

NGUYỄN HỮU PHEN (TP.HCM)

VIỆC CÓ NGHĨA!

Trong cuộc họp kín, sếp phổ biến:

- Trước Tết, tôi sẽ sang nước ngoài để chữa bệnh. Qua Tết sẽ về, nên đừng ai biếu quà cáp cho tôi nữa, hãy gom tiền đó lại để làm một việc có ý nghĩa hơn...

Cả phòng họp như mở ra. Ai cũng hài lòng. Có tiếng nói vọng lên:

- Làm từ thiện, giúp đồng bào lũ lụt...?

Trợ lý sếp vội ngắt ngay:

- Tiền đó... giúp sếp chữa bệnh có phải có ý nghĩa hơn không.

- !!!

NGUYỄN HỮU PHEN (TP.HCM)

QUÀ BIẾU CUỐI NĂM

Cuối năm sếp bà ngồi kiểm quà biếu nhân viên công ty để ghi sổ. Ước lượng qui đổi về tiền mặt, rồi mừng rỡ báo với sếp ông:

- Năm nay tính ra gần gấp đôi năm ngoái ông ạ!

- Nhờ báo cáo cuối năm ấy mà!

- Là sao?

- Trong báo cáo tôi có nhấn mạnh: Tăng trưởng công ty năm nay gần gấp đôi năm ngoái!

CAO NGỌC TOẢN (Thừa Thiên - Huế)

CHỐI KHÉO

Thấy chị kế toán xinh xắn ưa nhìn, thủ trưởng tính khai thác "nội lực" bằng cách rủ đi tiếp rượu cấp trên cùng dàn thư ký chân dài.

- Hết giờ làm, cô đi cùng mấy em thư ký sang nhà hàng Lẩu Cẩu nhé!

- Dạ thôi, em chỉ biết tài liệu, sổ sách, chứ đâu biết tiếp chuyện khách hàng.

- Cần gì nói. Cô cứ cười, gắp thức ăn, rót rượu, gọi thêm món nọ món kia cho nó chu đáo.

- Mấy em thư ký làm việc đó thành thạo rồi sếp.

- Mấy em đấy cũng nhàm rồi, có thêm nhân tố mới khách hàng sẽ thấy thú vị hơn.

- Vâng, việc anh giao em cũng không ngại, nhưng em phải tìm ít túi nilông. Tính em em hiểu, ly đầu vô tư, ly 2 cười, ly 3 nói, ly 4 chém gió, uống đến ly số 5 thì hoàn toàn mất kiểm soát... mọi bí kíp kinh doanh, bí mật công nghệ ở cơ quan mình em đã cố chôn trong đầu nhưng lỡ mà "bật hòm nhổm dậy" chui hết ra thành lời, thì....

- Thôi, thôi... Cô có thể ở lại công ty làm nốt sổ sách nhé! Lại sắp có đoàn thanh tra kiểm toán về rồi đấy.

LƯU THƯỜNG NHẬT (Hà Nội)

SÁNG KIẾN

- Tết nhất tới nơi, sao em thấy sắc diện của anh đầy căng thẳng?

- Chưa biết phải xếp ban ngành nào vào diện bầy hầy nhất trong năm đây.

- Thì anh cứ lôi ban ngành nào trong năm bị báo chí "ném đá" nhiều nhất...

- Nhưng nhiều ngành quá… khó xét!

- Vậy thì anh cứ gửi thư mời các thủ trưởng với nội dung: "mời đến họp xét duyệt ban ngành nào làm ăn thiếu hiệu quả nhất trong năm qua"… Ngành nào thủ trưởng không đến dự hoặc cử nhân viên đến dự thì đích thị nơi đó bầy hầy nhất!

- Đúng rồi! Thế mà nghĩ không ra!

ĐỖ TUÂN SẮC (TP.HCM)

LÒI ĐUÔI

Sau khi đọc xong luận văn tốt nghiệp đại học của một học viên lớp tại chức hiện đang là trưởng phòng của một huyện nọ, vị giảng viên buông lời nhận xét:

- Tôi thấy cái luận văn này hao hao giống báo cáo tổng kết cuối năm của cơ quan anh!

Học viên liền nhanh nhảu:

- Vâng! Có gì mong thầy cứ góp ý. Em sẽ cho bộ phận văn phòng sửa lại ngay ạ!

Bùi Minh Tuấn (Nghệ An)

HIẾN HAY BÁN

Trong buổi họp tổng kết cuối năm ở tổ dân phố. Tới phần tuyên dương "Người tốt việc tốt", chủ tọa:

- Anh Nguyễn Văn Tèo đã hiến máu nhân đạo trong năm được 2 lần, là thành viên gia đình văn hóa nên được đề nghị bình chọn là "Người tốt việc tốt", ai có ý kiến gì không?

Cả tổ đều đưa tay nhất trí. Bỗng có một cánh tay đưa lên:

- Thế tôi đã bán máu bốn lần có được bình chọn không?

ĐOÀN QUỐC VĂN (TP.HCM)

CHÓ NHÀ QUAN

Nhà quan lớn-một biệt thự lộng lẫy nằm trên trục lộ lớn, xung quanh kín cồng cao tường. Bỗng một ngày rét đậm, nhà quan lớn ồn ào hẳn lên. Xe to xe nhỏ nườm nượp đến thăm. Bà bán cháo lươn bảo bà bán bánh dẻo :

-Tôi hỏi khí không phải, hay bà cụ than sinh ra quan lớn quy tiên mà chưa phát tang?

Chợ t cánh cổng mở , osin nhà quan ra bỏ rác. Cả đám rổi hơi trong quán xúm lại hỏi. Cô gái thì thầm :

-Có quái gì đâu! đó là con chó cảnh nhà quan lớn đang ốm thập tử nhất sinh đấy mà!

Bùi Vũ Liêm (Thanh Hóa)

TỔNG KẾT NỘI BỘ

-Nè! Năm nay bão lũ hoành hành, cơ quan ta chỉ làm tổng kết nội bộ thôi nghe chưa!

-Tổng kết nội bộ là sao hở anh?

-Tức là không tổ chức hoành tráng , không mời khách tham dự để tiết kiệm chi phí

-Vậy năm ngoái ta làm 10 bàn, còn năm nay mấy bàn?

-Ờ! Giảm bớt …bảo vệ, lao công…nên cậu chuẩn bị …9 bàn nhé!

-Dạ!

-Này ! nhớ sơ cua 1 bàn rủi có cấp trên thăm đột xuất .

KHÔNG LÀM PHIỀN

Chiều 30 Tết, bà vợ nói với chồng:

- Năm ngoái ông đi nhậu 2, 3 giờ khuya mới về, làm tôi mất ngủ lo cho ông...

- Vậy năm nay tôi không phiền bà nữa tôi sẽ nhậu đến... sáng luôn rồi về.

NGUYỄN HỮU PHEN (TP.HCM)

Sớ Táo quân Sớ Táo quân 10 gợi ý vui về mâm ngũ quả ngày tết 10 gợi ý vui về mâm ngũ quả ngày tết Bức tranh vân cẩu trong năm Dậu Bức tranh vân cẩu trong năm Dậu
TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên