- Sao hôm nay lại... triết lý vụn vậy cà?
- À, tui nghĩ tới vụ anh ca sĩ nổi tiếng hạng A đang rền rĩ than vãn bị fan hâm mộ của mình tống tiền. Nổi danh quá cũng khổ!
- Chắc gì ông ơi, dạo này giới showbiz hay chơi chiêu PR để đánh bóng, lôi kéo sự chú ý. Hạ hồi phân giải, khoan vội tin đi!
- PR kiểu gì kỳ vậy? Bộ ông không thấy chuyện ly kỳ vậy sao: mượn tiền, đóng vai tình hờ, rồi bị nắm thóp, rồi vật vã trả tiền nợ, rồi bị tống tiền tiếp... Ai mà PR hình ảnh của mình xấu hoắc vậy?
- Khó nói lắm! Chuyện các cô người mẫu PR kiểu lộ hàng hiền hòa đã xưa rồi. Hay chuyện oánh ghen, xìcăngđan tình ái cũng hổng ăn thua. Giờ phải tăng đô! Đã có anh chàng ca sĩ vô danh tiểu tốt dựng lên cả chuyện mình... hiếp dâm để PR kìa!
- Ái chà, tới mức đó thì ghê quá! Giả chân lẫn lộn, mấy chuyện này nên nghĩ sao đây...
- Lẩn thẩn chi mấy chuyện tầy huầy đó ông ơi! Tui nghĩ, bây giờ hội nghệ sĩ làm chuyện này mới độc chiêu nè: lấy phiếu tín nhiệm cho nghệ sĩ, lúc đó biết vàng biết đá ngay, khỏi cần PR rẻ tiền!
- Có lý! Nhưng cái này hội nghệ sĩ làm chưa chuyên nghiệp đâu...
- Ai làm hay hơn?
- Vài nơi, trình diễn vụ này không đẹp không ăn tiền!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận