08/02/2025 13:55 GMT+7

Lật xe khách thảm khốc ở Phú Yên: Người mẹ mù cầu xin cứu con gái bị đứt lìa tay

Nghe tin con gái đi trên xe khách gặp nạn ở Phú Yên, người mẹ mù từ Khánh Hòa tìm đến bệnh viện ở Bình Định và đau đớn khi biết một cánh tay của con bị đứt lìa.

Lật xe khách thảm khốc ở Phú Yên: Người mẹ mù cầu xin cứu con gái bị đứt lìa tay - Ảnh 1.

Bà Hương Lan đau đớn, lo lắng cho con gái bị đứt lìa cánh tay trong vụ tai nạn lật xe khách thảm khốc ở Phú Yên - Ảnh: MINH CHIẾN

Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết đến trưa 8-2, trung tâm đang theo dõi, điều trị cho 6 nạn nhân có độ tuổi từ 22 đến 30 trong vụ lật xe khách trên quốc lộ 1 qua xã Xuân Thịnh thuộc thị xã này lúc 1h sáng cùng ngày.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong và kết quả test nồng độ cồn tài xế vụ lật xe khách ở Phú Yên - Video: MINH CHIẾN 

Cả 6 nạn nhân đều bị thương nhẹ, xây xát, chấn thương một số vùng trên cơ thể như mặt, tay, chân...

Đi du lịch kỷ niệm 10 năm yêu nhau, không ngờ gặp tai nạn thảm

Lật xe khách thảm khốc ở Phú Yên: Người mẹ mù cầu xin cứu con gái bị đứt lìa tay - Ảnh 2.

Chị Bích Phương và bạn trai đi Đà Lạt kỷ niệm 10 năm yêu nhau nhưng bất ngờ gặp nạn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đang làm thủ tục xuất viện tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu (Phú Yên), chị Phạm Thị Bích Phương (29 tuổi, trú TP Huế) cho biết chị và bạn trai lên xe khách Tân Kim Chi tại bến xe ở TP Đà Nẵng vào tối 7-2 để đến TP Đà Lạt du lịch.

Theo chị Phương, thời điểm xảy ra tai nạn chị và bạn trai nghe thấy tiếng động rất lớn. Ngay sau đó, cả hai bị quay cuồng theo guồng lật xe, không xác định được phương hướng.

"Tôi và bạn trai lên Đà Lạt để kỷ niệm 10 năm yêu nhau, nào ngờ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy" - chị Phương nói.

Chị Phương nhớ lại thời điểm xe bị lật, bên trong xe tối om, các hành khách hoảng loạn la hét kêu cứu. Sau đó, người dân đã đập kính và đưa những người gặp nạn ra khỏi xe.

Chị và bạn trai bị chấn thương vùng mắt, vùng đầu, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

"Cứu giùm cánh tay con tôi"

Chuyến du lịch Đà Lạt định mệnh, người mẹ mù cầu xin cứu con gái bị đứt lìa tay - Ảnh 3.

Bảo Việt và những người bạn của mình vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn xe khách - Ảnh: MINH CHIẾN

Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định có 20 nạn nhân đang điều trị. Theo lãnh đạo bệnh viện, trong số này có 7 ca nặng (trong đó 1 ca bị đứt lìa cánh tay, 1 ca bị giập nát cánh tay đang được phẫu thuật), số còn lại tương đối nhẹ.

Bạn Vĩnh Bảo Việt (sinh viên năm 3, Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng) chưa hết bàng hoàng kể lại khoảng 1h sáng, khi đang ngủ trên xe thì cảm thấy xe đi với tốc độ nhanh. Sau cú va chạm, Việt bừng tỉnh thì xe đã lật ngang.

"Tiếng va chạm lớn lắm, mọi người trên xe ai cũng sợ. Lúc xe lật, nhiều người dân ở đó phá kính đưa chúng tôi ra ngoài, tôi bị rách trán nhưng cũng cố đưa bạn gái và 2 người nữa ra ngoài.

Lúc đó không khí ngột ngạt lắm, tim như bị ép lại rất khó thở. Lúc hành khách thoát ra ngoài cũng rất khó khăn, phải dùng mền quấn quanh cửa kính để tránh bị kính cắt, đâm vào da thịt", Việt nói.

Một hoàn cảnh đáng thương khiến nhiều người tại khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Đa khoa Bình Định xúc động, là trường hợp bà Trần Thị Hương Lan (57 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). Bà là mẹ của nạn nhân Lương Thị Diễm Trinh (23 tuổi, cùng trú thị xã Ninh Hòa) bị đứt lìa cánh tay.

"Tôi cũng nuôi người bệnh ở đây, sáng thấy bà lọ mọ dùng tay sờ vào cánh cửa vừa kêu cứu ai có máu truyền giúp con gái tôi với mà thương quá", chị Khánh Linh, người thân một bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện, kể.

Bà Hương Lan bị mù, gia đình khó khăn, hay tin con gái bị tai nạn, 2h sáng bà cùng người thân tức tốc bắt xe từ thị xã Ninh Hòa ra Bình Định để lo cho con gái.

"Tôi thì đã lớn tuổi, mù lòa, còn con bé mới hai mấy tuổi, cả tương lai còn ở phía trước… Tôi chỉ mong con khỏe mạnh lại, nhưng tôi sợ nó khỏe mạnh lại rồi có chấp nhận nổi là bị mất đi cánh tay không?

Tôi đau lòng quá, đi trên xe sáng giờ cứ khóc hoài, không giúp được gì con. Nếu không có tai nạn nó đi từ Đà Nẵng về lại thị xã Ninh Hòa rồi bắt xe vào Sài Gòn làm, nó còn hứa đi làm nhiều tiền để lo cho mẹ nữa", bà Hương Lan khóc nghẹn.

Chuyến du lịch Đà Lạt định mệnh, người mẹ mù cầu xin cứu con gái bị đứt lìa tay - Ảnh 5.NÓNG: Xe khách tông vào dải phân cách ở Phú Yên, 3 người chết, nhiều người bị thương

Lúc 1h sáng 8-2, trên quốc lộ 1 qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) xảy ra vụ lật xe khách khiến 3 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên