
Những tiếng khóc nấc của thân nhân người quá cố trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 khiến Nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy đã lạnh càng thêm lạnh hơn.

Anh Mai Xuân Hải đã lặn ra khỏi khoang tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) bị lật, sau đó lênh đênh trên biển 3 giờ và được tàu đánh cá cứu.

Mong muốn hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau với người thân các nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh, chiều 19-7, các khách sạn ở Hạ Long, Bãi Cháy (Quảng Ninh) thông báo hỗ trợ phòng ở, bữa ăn miễn phí.

Gần 300 người của các lực lượng quân đội, công an, ngư dân cùng hàng chục tàu, xuồng xuyên đêm chạy đua tìm kiếm những nạn nhân mắc kẹt sau vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long.

Là một trong những người may mắn sống sót khi tàu du lịch lật trên vịnh Hạ Long, chị Đinh Thị Thùy Linh không thể quên được giây phút thoát cửa tử và tìm cách cứu người.

Sau 4 tiếng mắc kẹt trong vụ lật tàu du lịch tại vịnh Hạ Long, bé trai khoảng 14 tuổi được cứu sống thần kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất các nạn nhân gặp nạn trong vụ lật tàu dịch vụ trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, chiều 19-7.
Theo thông tin từ Quân chủng Hải quân, đến 1h30 ngày 20-7, lực lượng chức năng đã kéo và lật lại được tàu du lịch gặp nạn. Đặc công người nhái cũng đã tìm kiếm thêm được thêm thi thể.