06/10/2013 19:47 GMT+7

Lập bàn thờ Đại tướng ngay tại trụ sở hội cựu chiến binh

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Trong ngày 6-10, có khoảng 500 người thuộc mọi thành phần, mọi lứa tuổi ở TP Cần Thơ đã đến thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên bàn thờ được Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ vừa lập và đặt tại trụ sở hội.

Người dân tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên GiápNhững vần thơ tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên GiápTổ chức 2 ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

nGpTEIQ6.jpgPhóng to
Bà Nguyễn Thị Rở (85 tuổi, quê huyện Mộc Hóa, Long An) thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ chiều 6-10. Ảnh: Chí Quốc
oIu7bNwE.jpgPhóng to
Anh Quách Chí Dũng đưa con 6 tuổi đến thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Chí Quốc
tQpGK6ML.jpgPhóng to
Dù trời mưa nhưng đoàn người gồm 30 cựu chiến binh từ huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) vẫn đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ chiều 6-10. Ảnh: Chí Quốc
fmVzTzmc.jpgPhóng to
Ông Phạm Quang Đáng đau buồn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sau khi thắp xong nén hương, chị Lê Xuân Hoa - cán bộ UBND TP Cần Thơ - cho biết khi biết thông tin Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ có lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chị đã rủ thêm một số người bạn cùng đi viếng để tỏ lòng biết ơn những cống hiến to lớn vì dân tộc của Đại tướng. Chị Hoa bày tỏ nguyện vọng là các tỉnh khác trong cả nước cũng nên tổ chức bàn thờ như vậy để người dân có cơ hội thể hiện tình cảm và tấm lòng trước sự ra đi của Đại tướng.

Dù đã 85 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Rở quê ở huyện Mộc Hóa (Long An) đến TP Cần Thơ thăm em ruột cũng đã nhờ người nhà chở đến trụ sở hội thắp nén hương vĩnh biệt Đại tướng.

Còn ông Phạm Quang Đáng - nguyên chiến sĩ Đoàn D410, người có dịp gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp cuối năm 1954 trong lần tập kết ở Thanh Hóa - đã ghi vào sổ tang: “Nghe tin Đại tướng qua đời, tôi xin học tập tấm gương đạo đức của Đại tướng: vì dân, vì nước”...

Đại tá Trần Hùng - phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ - cho biết trong ngày đã có khoảng 500 lượt người đến viếng. “Rất xúc động là ai cũng đến viếng cả, trong đó có phụ nữ có thai, học sinh, sinh viên, người cao tuổi và cả trẻ em... Tôi thấy ai cũng đến vì tấm lòng kính trọng và rất đau buồn trước sự ra đi của Đại tướng” - ông Hùng chia sẻ.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên