18/04/2009 03:16 GMT+7

Lao động phổ thông nước ngoài đổ vào VN - Bài 3: Dòng nhập cư từ châu Phi

ĐỨC TUYÊN - NGUYỄN NAM (còn tiếp)
ĐỨC TUYÊN - NGUYỄN NAM (còn tiếp)

TT - Có lẽ giờ đây ở TP.HCM, Tân Phú là quận tập trung nhiều anh Tây đen nhất. Sáng, mở mắt ra đã thấy họ lững thững các ngả đường. Tối, cũng thế. Một số rất ít có việc làm. Phần lớn suốt ngày đi tìm việc. Đa số họ là người Nigeria, châu Phi.

4rXdt532.jpgPhóng to
Henry (phải) và Jerry bàn tính chuyện làm ăn và đi xin việc tại một quán cà phê - Ảnh: Đ.Tuyên
Bài 1: Tràn ngập công trườngBài 2: Ôsin “ngoại” ở Sài Gòn

Công việc đối với họ rất đa dạng, bởi có việc là chấp nhận làm, không nề hà.

“Thương gia” đi... tìm việc!

“Câu lạc bộ” thông tin việc làm

Hiện trên đường Độc Lập, quận Tân Phú có hai quán ăn do người Nigeria lấy vợ VN làm chủ. Hai quán này một ngày phục vụ hơn 200 khách, chủ yếu có quốc tịch Nigeria và một số nước châu Phi. Cũng như hai quán trên đường Độc Lập, quán ăn của vợ chồng anh Chinedu ở đường Trương Vĩnh Ký trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người lao động Nigeria. Bởi ngoài việc được ăn những món truyền thống, tại đây họ còn gặp gỡ, trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Đồng thời đây cũng là “câu lạc bộ” để họ chia sẻ thông tin về cơ hội tìm kiếm việc làm.

Bên dòng người ken đặc trên đường Trương Vĩnh Ký một buổi sáng, khi mọi người đang tất bật đi làm có một người nước ngoài, da đen thẫm, tóc xoăn tít ngồi bên lề đường ngắm cuộc đời trôi qua. Đó là Julea, người Nigeria. Julea giới thiệu anh là thương gia, đã sang VN làm ăn được hơn sáu tháng và “đang ngồi đợi bạn đến đón đi làm”.

“Chúng tôi có trang trại bò sữa ở Củ Chi, TP.HCM, đang muốn tìm lao động nước ngoài khỏe mạnh làm việc vắt sữa, cắt cỏ và chăm sóc bò... Nói chung là làm nông dân, anh có bạn giới thiệu giúp” - chúng tôi nhờ cậy Julea. Anh chàng lập tức sáng mắt lên, lập cập xổ một tràng tiếng Anh. “Tôi sẽ đi làm và giới thiệu thêm cho ông khoảng ba người bạn nữa”. Rồi “thương gia” thổ lộ: “Thú thật, mấy bữa nay tôi chỉ đi lòng vòng rồi uống cà phê, hút thuốc, không có việc gì làm vì buôn bán quần áo lặt vặt lỗ quá, hết vốn”.

“Lương thế nào, có chỗ cho bốn chúng tôi ở lại trang trại và bao ăn không?”. Rồi Julea đặt vấn đề tiếp: “Nhưng các anh phải xin cho tôi giấy phép lao động...”. Đoạn Julea chìa tấm hộ chiếu ra. Đó là hộ chiếu du lịch anh đã gia hạn đến hai lần và ngày 25-4 này là hết hạn.

Julea cũng rất nhiệt tình khi biết chúng tôi cần người phục vụ một quán ăn lớn ở quận 1. “OK, anh cần bao nhiêu người, tôi kéo bạn bè đến giới thiệu liền. Tôi biết công việc ấy rồi: dắt xe lên lề đường, trông xe, bưng thức ăn, chạy bia, gắp đá cho khách hoặc mở - đóng cửa, đón - tiễn khách ra vào quán chứ gì! OK?”.

“Cưới được vợ thì quá tốt”

Chúng tôi cũng gặp Henry - một đồng hương của Julea - tại một quán cà phê trên đường Dân Tộc (P.Tân Thành, Q.Tân Phú). Henry cho biết anh đang đợi tin của một người bạn VN giới thiệu anh vào chơi cho một câu lạc bộ bóng đá. Henry, 23 tuổi, đến TP.HCM gần một năm. Vốn tiếng Việt mà anh biết chỉ đơn giản là “tính tiền em ơi, xin chào, ăn cơm, xạo” và vài từ đơn giản đại loại như thế. “Bạn cùng quê tôi có một cửa hàng bán quần áo ở quận này. Năm ngoái anh ấy về nói ở VN làm ăn được, môi trường thân thiện nên tôi qua đây” - Henry nói.

Cứ ít phút lại có vài người nước ngoài như Henry đi ngang qua chỗ chúng tôi ngồi. Henry vẫy tay í ới gọi. Vài người ghé lại trò chuyện. Chẳng mấy chốc chiếc bàn cà phê của chúng tôi đã có gần 10 người, toàn bộ đều có quốc tịch Nigeria. Phía đối diện quán cà phê có gần 20 người nước ngoài khác - có vẻ giống đồng hương của nhóm Nigeria - ngồi trên vỉa hè tán chuyện rôm rả.

Jerry, 25 tuổi, cho biết anh đến VN gần hai năm nay. Jerry nói tiếng Việt khá tốt. Anh cho hay từng đi qua nhiều tỉnh thành Trung Quốc và Campuchia. Hiện tại Jerry cùng một người bạn mở cửa hàng kinh doanh quần áo trên đường Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú). “Nếu công việc ổn định và cưới được vợ ở đây thì tốt quá” - anh vừa dứt lời thì cả bàn cùng cười to, có người giơ hai ngón tay lên tán thưởng, “Very good!” (Quá tốt).

Tính chuyện lâu dài

“Đất nước các bạn hiền hòa, dễ làm ăn. Chúng tôi ở châu Phi, nghèo, sang đây tìm đường làm ăn thôi, không muốn gây ra những chuyện không tốt” - BoBo, một người trong nhóm, nói như phân trần về những điều mà chính anh cũng biết là có một số ít đồng hương Nigeria hoặc người châu Phi nói chung làm vài chuyện bậy bạ như lừa đảo, giật dọc... mà dư luận lên tiếng gần đây. BoBo hiện đang mua quần áo tồn kho ở những doanh nghiệp may và đóng kiện gửi theo đường hàng không về Nigeria cho người nhà bán. Anh cho biết tiền lời kiếm được cũng đủ trang trải cuộc sống và dư ra chút đỉnh, “đang tính chuyện lâu dài”.

Tương tự, Don, cùng quốc tịch Nigeria, có cửa hàng quần áo ngay mặt tiền đường Thoại Ngọc Hầu. Don đã lấy vợ là một phụ nữ VN, đang tiến hành làm giấy tờ để nhập quốc tịch. Don hào hứng khoe mình đang ăn nên làm ra, có kho chứa hàng trên đường Âu Cơ. Hàng xuất đi đều đều. “Có vợ người VN tốt lắm!” - Don khoe.

Rất nhiều lao động Nigeria sang VN làm ăn đang cố gắng trụ lại lâu dài. Và cách mà nhiều người đang hướng đến hiện nay là lấy vợ VN. Anh Chinedu, quốc tịch Nigeria, lấy chị Lê Thị Thu Thủy hơn năm nay. Hiện hai vợ chồng mở quán ăn chuyên phục vụ món ăn châu Phi tại 188 Trương Vĩnh Ký. Chị Thủy cho biết quán chủ yếu phục vụ những người bạn cùng quê với chồng. “Mỗi ngày chúng tôi bán hơn 100 suất ăn sáng, chiều. Quán có khoảng 50 khách vào ăn thường xuyên. Đa số người Nigeria đến VN đều để tìm việc làm. Tôi thấy họ cũng rất chịu khó làm ăn” - chị Thủy nhận xét.

ĐỨC TUYÊN - NGUYỄN NAM (còn tiếp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên