Lắng nghe dân để hoàn thành trách nhiệm

LÊ KIÊN ghi
LÊ KIÊN ghi

TT - Sáng 22-5, tại khu vực bỏ phiếu số 3, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội), sau khi thực hiện quyền công dân của mình, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước.

lkgVtG0B.jpgPhóng to
Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và bà con cử tri nơi ông bỏ phiếu - Ảnh: V.DŨNG

Ông nói:

- Cuộc bầu cử lần này diễn ra ngay sau Đại hội XI của Đảng, đại hội các cấp và triển khai nghị quyết vào cuộc sống, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, mở cửa hội nhập với quốc tế. Đây cũng là lần nhân dân cả nước được thực hiện quyền tổng tuyển cử trọn vẹn ở cả cấp trung ương và cấp địa phương. Tôi tin với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này, đất nước ta sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.

Bình dị cùng người dân

Sáng sớm, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đi bộ đến khu vực bỏ phiếu số 3, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội để cùng với tổ bầu cử và nhiều cử tri khác chuẩn bị khai mạc bầu cử. Nhà ông cách điểm bỏ phiếu khoảng 500m.

“Trên đường tôi gặp nhiều bà con đi tập thể dục quanh hồ Thiền Quang đang trên đường về để chuẩn bị đi bỏ phiếu, tay bắt mặt mừng, không khí rất rộn ràng” - ông kể.

Đúng 7g, sau phần khai mạc, Tổng bí thư là người thứ hai thực hiện quyền công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 3 (người bỏ lá phiếu đầu tiên ở khu vực này là cụ Đỗ Văn Tiên, 87 tuổi).

* Ông có thông điệp gì gửi đến cử tri cả nước?

- Trước hết tôi rất cảm ơn đồng bào, cử tri cả nước trong nhiều năm qua, đặc biệt trong những năm gần đây, rất quan tâm đến hoạt động của Quốc hội và các cơ quan dân cử, luôn cổ vũ, động viên và nêu lên tất cả tâm tư, nguyện vọng với các cơ quan dân cử để hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong cuộc sống.

Trong ba, bốn tháng gần đây cử tri đã tham gia rất tích cực cho việc chuẩn bị cuộc bầu cử lần này như giới thiệu đại biểu ra ứng cử, góp ý kiến cho các ứng cử viên tại các hội nghị tiếp xúc... Tôi được biết chưa bao giờ có các cuộc tiếp xúc cử tri lớn, nhiều và tổ chức trang trọng như lần này.

Với truyền thống đại đoàn kết của dân tộc ta, với ý chí và lòng yêu nước của nhân dân, với tinh thần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nghĩa vụ quyền lợi của mỗi người, tôi mong muốn bà con sẽ chọn ra những người xứng đáng nhất, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội.

* Ông kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ đóng góp vào sự phát triển của VN như thế nào?

- Đang trên đà đổi mới, Quốc hội khóa XIII với những gì có được của 12 khóa Quốc hội trong 65 năm qua, tôi tin chắc sẽ phát huy kinh nghiệm, làm tròn trách nhiệm mà nhân dân kỳ vọng.

Đó là phải thực hiện tốt quyền lập pháp, quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, quyền giám sát tối cao và mở rộng quan hệ đối ngoại. Tôi tin Quốc hội sẽ lắng nghe ý kiến của cử tri, của nhân dân để hoàn thành trách nhiệm của mình.

* Ông nhìn thấy thách thức trong chặng đường sắp tới là gì và có cách nào để khắc phục?

- Thách thức rất nhiều. Vì chúng ta là nước kém phát triển, đang đi lên, do đó bên cạnh mặt thuận lợi còn gặp phải nhiều thách thức, khó khăn từ trong nước, từ nền kinh tế cũng như là những ảnh hưởng bất lợi (về kinh tế) từ bên ngoài.

Nhưng với truyền thống quật cường của dân tộc chúng ta, nhất định chúng ta sẽ đạp bằng mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mong ước và căn dặn.

13 lần bầu Quốc hội

Sáng 22-5, các thành viên tổ bầu cử số 28 P.Hàng Bạc, Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã mang hòm phiếu tới tận nhà cụ Nguyễn Văn Quỳnh (110 tuổi), ở số 54 phố Cầu Gỗ để cụ tự tay bỏ lá phiếu của mình.

Con gái cụ Quỳnh - bà Nguyễn Thị Liên (75 tuổi) - cho hay: “Cha tôi đã đi bầu cử Quốc hội 12 lần, lần này là lần thứ 13. Ông vẫn nói với con cháu rằng ngày này có ý nghĩa rất thiêng liêng và căn dặn con cháu trong gia đình phải phát huy quyền của mình, chọn ai là quyết định của từng người nhưng phải chọn người có đức, có tài, chọn những người dám vì nước, vì dân”.

Trong khi đó, ở Quảng Bình, cụ Trương Thị Khảy, 106 tuổi, ở tiểu khu 7, P.Hải Thành, TP Đồng Hới, cũng là người đã 13 lần bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội.

Ông Hoàng Ái Ve, con trai của cụ, cho biết: “Mấy hôm trước con cháu trong nhà nói với cụ là sắp bỏ phiếu bầu cử Quốc hội lần nữa, cụ cười bảo phải chở cụ đi bỏ phiếu”. Nhưng do sức yếu nên lần bầu cử Quốc hội này cán bộ tổ bầu cử số 7 của phường đã đem hòm phiếu phụ tới tận nhà để cụ bỏ phiếu.

103 tuổi vẫn đi xe lăn đến điểm bỏ phiếu

Cụ bà Phạm Thị Hồng (trú tại nhà số 70 Phan Đình Phùng, Hà Nội), năm nay 103 tuổi, dù đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn đi xe lăn đến điểm bỏ phiếu khu vực bỏ phiếu số 7, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, TP Hà Nội.

Cụ ở chung tổ bầu cử với nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Nguyễn Văn Chi và cùng với các vị ấy, cụ là một trong những người bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 7. Cụ bày tỏ: “Tôi muốn gửi đến những người trúng cử là đừng quên dân bầu mình ra để làm việc cho dân”.

Những cử tri đặc biệt ở làng phong

Gọi họ là những cử tri đặc biệt bởi đều là những bệnh nhân phong nặng đang điều trị tại khu an dưỡng (Bệnh viện Phong và da liễu trung ương Quy Hòa, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Khu vực bỏ phiếu này có 805 cử tri, trong đó có gần 100 cử tri là bệnh nhân nặng đang điều trị tại khu an dưỡng. Ngoài những người phải đưa thùng phiếu đến tận nơi, các cử tri khác đều cố gắng tự mình đi bỏ phiếu dù có người đi bằng nạng gỗ, xe lăn.

Vượt dốc bằng tay

Trên con dốc đi lên đỉnh núi nơi có điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa bản Nậm Càn (xã biên giới Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), một thanh niên tật nguyền dùng hai tay nhấc từng bàn chân, bước từng bước leo lên dốc cao dưới trời mưa. Đó là anh Nguyễn Văn Cường (28 tuổi) đang trên đường đi bầu cử. Anh Cường bị di chứng chất độc da cam từ năm lên 2 tuổi.

Bà Bùi Thị Thu Hương - phó chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An - gặp cảnh tượng xúc động này liền dừng lại, đề nghị tìm người cõng anh Cường vì còn cách điểm bỏ phiếu 500m nữa nhưng anh Cường dứt khoát không chịu. “Bà con người Mông đi bỏ phiếu vui như ngày hội, ai cũng mặc quần áo đẹp. Tôi đi được vì đã đi quen như thế này từ nhỏ rồi” - anh khẳng khái. Bà Hương đề nghị đưa hòm phiếu phụ đến cho anh Cường bỏ phiếu nhưng anh cả quyết: “Tôi muốn được đi bầu cử, muốn tự đến tận nơi bỏ lá phiếu của mình”.

LÊ KIÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất