
Shunichiro Sato khiến làng bóng chuyền Nhật Bản lao đao - Ảnh: S.T.
Vụ việc bắt đầu từ ngày 28-5, khi Cục Cảnh sát hình sự Tokyo thông báo bắt giữ nghi phạm Shunichiro Sato (26 tuổi), thành viên đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Nhật Bản, với cáo buộc vi phạm Luật Kiểm soát ma túy (hành vi tàng trữ).
Nguồn tin điều tra cho biết nghi phạm Sato bị phát hiện tàng trữ cần sa vào tối ngày 27-5 tại một tiệm pachinko (một dạng trò chơi điện tử, gần giống pinball) ở quận Itabashi, Tokyo.
Đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản khi đó đang tập huấn tại quận Kita, Tokyo, nhằm chuẩn bị cho siêu giải đấu FIVB Nations League (VNL) sắp sửa diễn ra.
Ngay lập tức, thông tin về Sato khiến làng bóng chuyền Nhật Bản náo loạn. Trong 2 ngày tiếp theo, cơ quan chức năng ở Nhật Bản đã tiến hành xét nghiệm ma túy với toàn bộ các VĐV trong đội.
Kết quả sau đó cho thấy các VĐV này đều âm tính, phần nào giúp tuyển bóng chuyền Nhật Bản thở phào.
Nhưng theo báo News Postseven của Nhật Bản, diễn biến bước ngoặt đã xuất hiện trong một lời khai mới nhất của Sato.
"Sato đã khai tên thêm 4 vận động viên nổi tiếng khác, khẳng định họ có mặt khi anh ta nhận cần sa. Bằng chứng về những vụ giao dịch này được tìm thấy trong điện thoại của Sato", báo News Postseven giật tít.
"Theo các nguồn tin, Sato đã nhắc đến tên của bốn cầu thủ nổi tiếng từng có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, ngụ ý rằng còn có những vận động viên bóng chuyền khác có mặt khi anh ta nhận cần sa.
Trong số đó có tên của một cầu thủ hàng đầu được biết đến như bạn thân thiết với Sato. Trên thực tế, các nguồn tin cảnh sát cho biết đã có bằng chứng trên điện thoại thông minh của Sato về việc có nhiều cầu thủ trao đổi tin nhắn về cần sa", báo News Postseven cho biết.
Thông tin này ngay lập tức khiến làng bóng chuyền Nhật Bản thêm một phen rúng động, vì ngoài Sato, còn có thêm "4 VĐV nổi tiếng khác" cũng bị phát hiện nhúng chàm.
Hiện cơ quan điều tra của Nhật Bản chưa đăng tải thông tin chính thức nào về diễn biến mới này.
Cũng trong bài báo vừa đăng ngày 4-6, News Postseven còn cho biết Sato đã bị phát hiện tàng trữ cần sa một cách vô cùng ngớ ngẩn.
"Sato giấu một túi cần sa khô trong cặp, nhưng vì đang nghỉ ngơi thư giãn nên anh ta đã để quên túi ở trong cửa hàng Pachinko.
Khi Sato vội vàng quay lại lấy thì nhân viên cửa hàng đã gọi cảnh sát. Anh ta bị cảnh sát thẩm vấn ngay tại chỗ và bị bắt giữ vào ngày hôm sau", News Postseven cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận