
Shunichiro Sato trong màu áo tuyển bóng chuyền Nhật Bản - Ảnh: T.K.
Theo Hãng tin Asahi, vào sáng 28-5, Cục Cảnh sát hình sự Tokyo đã bắt giữ nghi phạm Shunichiro Sato (26 tuổi), thành viên đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Nhật Bản, với cáo buộc vi phạm Luật Kiểm soát ma túy (hành vi tàng trữ).
Nguồn tin điều tra cho biết nghi phạm Sato bị phát hiện tàng trữ cần sa vào tối ngày 27-5 tại một tiệm pachinko (một dạng trò chơi điện tử, gần giống pinball) ở quận Itabashi, Tokyo.
Theo trang web của Hiệp hội Bóng chuyền Nhật Bản, đội tuyển quốc gia hiện đang tập huấn tại quận Kita, Tokyo.
Đội tuyển quốc gia Nhật Bản dự kiến sẽ tham gia FIVB Nations League (VNL), giải đấu sẽ được tổ chức tại Trung Quốc bắt đầu từ tháng sáu.
Hiệp hội cũng dự kiến tổ chức một cuộc họp báo lúc 14h30 ngày 28-5 để giải thích kế hoạch năm nay của đội tuyển quốc gia nam.
Nhưng rồi vụ xì căng đan này nổ ra, làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch của các nhà quản lý bóng chuyền Nhật Bản.
Cánh truyền thông Nhật Bản hiện đã liên hệ để dò hỏi thông tin về buổi họp báo chiều nay, và nhận được câu trả lời: "Liên đoàn đang thảo luận về cách giải quyết vụ việc, sẽ có thông báo sau".
Đây thực sự là cú sốc với làng bóng chuyền Nhật Bản. Các VĐV ở xứ sở mặt trời mọc luôn chịu sức ép lớn về cách hành xử, quản lý cuộc sống. Hiện chưa rõ hành vi của Sato nghiêm trọng đến mức nào, nhưng nhiều khả năng vụ việc này sẽ kết thúc sự nghiệp đang trong giai đoạn đỉnh cao của anh.
Sato năm nay 26 tuổi, là ngôi sao có thể hình nổi bật trong làng bóng chuyền Nhật Bản với chiều cao lên đến 204cm. Anh hiện khoác áo đội Wolfdogs Nagoya và chơi ở vị trí phụ công.
Hiện truyền thông Nhật Bản vẫn đang tiếp tục theo dõi sự việc, cũng như chờ đợi phản ứng từ Liên đoàn Bóng chuyền quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận