11/01/2007 17:42 GMT+7

Làm gì khi người ấy che giấu quá khứ?

TS HUỲNH VĂN SƠN
TS HUỲNH VĂN SƠN

TTO - Em và anh ấy quen nhau đã hai năm, có nhiều mâu thuẫn và rắc rối xảy ra nhưng tụi em vẫn vượt qua, giữ được tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau.

S15vtZ8R.jpgPhóng toẢnh minh họaTTO - Em và anh ấy quen nhau đã hai năm, có nhiều mâu thuẫn và rắc rối xảy ra nhưng tụi em vẫn vượt qua, giữ được tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau.

Thời gian gần đây, em có nghe từ một số người bạn rằng anh ấy có quá khứ không tốt nhưng em thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Theo sự nhạy cảm của con gái thì có lẽ đó là chuyện rất nghiêm trọng. Em có hỏi anh ấy và nhận được câu trả lời rằng đến khi nào tụi em chính thức đến được với nhau thì anh ấy sẽ nói tất cả với em, còn bây giờ anh ấy sợ mất em, sợ em không vượt qua nổi nên không thể nói.

Em đã tự biến mình thành con người ích kỷ, lúc nào cũng muốn biết quá khứ của người mình yêu. Em biết như vậy là không đúng nhưng em lại không thể bỏ qua quá khứ của anh ấy khi em chưa biết thực hư thế nào? Như vậy có phải là tình cảm của em chưa đủ lớn không? Làm sao để em quên hết mọi chuyện và trở lại vui vẻ như xưa? (K.M.)

- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:

Bạn thân mến!

Sự tò mò và những mong muốn hiểu biết về quá khứ của anh ấy là một nhu cầu trong đời sống của con người nói chung và trong quan hệ yêu đương nói riêng. Nhu cầu đó là nhu cầu nhận thức, nhu cầu khám phá, nhu cầu sẻ chia... Tuy nhiên, không có nghĩa mình phải luôn luôn dồn ép đối tượng bằng mọi cách để hiểu được quá khứ của họ khi chính họ đang yêu mình. Điều này có thể làm tổn thương chính họ hoặc cũng có thể làm tổn thương chính mình...

Trong tình yêu, quá khứ không phải không cần thiết nhưng bạn thử nghĩ xem phải chăng nó là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của tình yêu? Ngay cả trong cuộc hôn nhân, quá khứ cũng không phải là tất cả để có thể quyết định hạnh phúc của con người nếu như hiện tại và tương lai họ thật lòng với nhau, hết dạ cùng nhau và luôn luôn tôn trọng nhau cũng như biết chấp nhận nhau... Nếu yêu thật sự, nhiều vấn để của quá khứ sẽ được cho qua, sẽ được đẩy lùi vào ngõ cùng của cuộc sống để vững tin bước tiếp và tiến lên.

Sự khó chịu và một chút khổ đau của bạn nghĩ cũng có lý. Chương trình rất thông cảm với bạn vì anh ấy cũng chưa tỏ ra rõ ràng với bạn. Thế nhưng thay vì bạn phải cố gắng tìm tòi hoặc khám phá thì tại sao bạn lại không bình tĩnh để có thể nhìn nhận xem hai năm qua, anh ấy yêu bạn như thế nào, anh ấy có hết lòng, thật tâm với bạn? Anh ấy có bảo rằng khi nào hai người là của nhau mới báo cho bạn biết cho nên cảm giác bị “ép buộc”, cảm giác “thua cuộc”, “bị động” cứ làm cho bạn bối rối. Thiết nghĩ, nếu bạn nói rất thật cảm giác này cho anh ấy hiểu, theo bạn anh ấy sẽ ứng xử như thế nào?

Tình cảm của bạn không phải là chưa đủ lớn vì khi yêu bởi khi yêu không hẳn chỉ có nhịp đập của trái tim mà còn có cả sự tham gia của lý trí. Có thể chúng ta còn phải suy nghĩ thêm về cách bộc lộ và thỏa mãn nhu cầu nhận thức này như thế nào chứ chúng ta không thể cấm đoán nhu cầu nhận thức chính đáng của bạn. Nếu tôn trọng nhau, nếu thật tâm với nhau chẳng lẽ anh ấy không hiểu bạn muốn gì và cần gì? Anh ấy cũng muốn bạn vui vẻ, anh ấy cũng muốn bạn thoải mái và vẫn muốn tình cảm hai người nồng đượm và đi đến kết quả rất đẹp thì cớ gì lại không chấp nhận và thổ lộ một sự thật...

Nói hay không nói với bạn không phải phụ thuộc vào tình yêu của anh ấy dành cho bạn, mà phụ thuộc vào quan điểm cũng như suy nghĩ và tính cách của anh ấy. Hãy thử tưởng tượng giữa hai thực tế sau, bạn có quyết định như thế nào: Anh ấy thú thật là từng có vợ, có con hay đã nghiện ngập.... nhưng bây giờ không còn nữa hoặc anh ấy đã từng phạm tội... Liệu rằng bạn có yêu anh ấy khi anh ấy hoàn lương? Suy nghĩ thấu đáo và nếu cảm thấy bạn vẫn có thể chấp nhận anh ấy vì anh ấy rất tốt trong hiện tại rất yêu bạn, bạn có thể thẳng thắn giải bày, anh ấy sẽ hiểu lòng bạn.

Hy vọng bạn sẽ thành công, hoặc ít ra là thoải mái với quan hệ này để còn thực hiện nhiều mục tiêu khác trong cuộc sống.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

Câu hỏi của bạn sẽ được trả lời chung cho các bạn đọc trên TTO do lượng email gửi đến chuyên mục rất nhiều, chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng cho từng trường hợp. Đối với những câu hỏi thực sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời qua email.

Rất mong bạn đọc thông cảm và gắn bó với chuyên mục Tình yêu Lối sống.

B.D. thực hiện

TS HUỲNH VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên