Phóng to |
Sinh ra ở làng quê An Giang, từ nhỏ chị đã ngập chìm trong đồng ngô xanh ngút ngàn tầm mắt, những vỏ trái ngô đã già đến mùa thu hoạch có màu vàng tươi rực rỡ là ý tưởng theo chị đến hôm nay.
Chị kể: Thuở đó, chỉ biết cách cắt lấy vỏ ngô kết thành hoa kẹp tóc, cài lên mũ... nhưng vài tháng là bị hỏng ngay. Sau này, khi trở thành một cô thợ may mũ nổi tiếng ở thành phố Long Xuyên, chị tự tìm tòi học hỏi và nghiên cứu, thí nghiệm cách xử lý cho vỏ ngô không bị mục nát, trở thành bí quyết riêng của chị..
Đầu năm 2003, chị tạm ngừng hoạt động cơ sở may mũ để dồn tâm sức vào sáng tác tranh và những sản phẩm “làm đẹp“ khác từ hoa lá cỏ, nhưng nguồn nguyên liệu chủ lực vẫn là vỏ ngô. Đối với chị, vỏ ngô có nhiều ưu điểm nổi bật mà không có loại lá khô nào sánh kịp. Đó là độ dẻo dai hiếm thấy, sợi gân thẳng, mỏng manh, trong suốt, đặc biệt là có thể giữ được màu xanh tự nhiên khi trái ngô còn non...
Chị đã “mở rộng" nguyên liệu bằng các bẹ chuối, bẹ cau, bẹ dừa, hạt dẻ, hoa Đà Lạt vàđa dạng thêm sản phẩm như giỏ hoa, kẹp áo cưới... Mỗi sản phẩm đều có kiểu dáng riêng và chị đã tham gia nhiều cuộc trình diễn mẫu tóc, mẫu áo cưới ở TP.HCM. Chưa từng qua lớp đào tạo mỹ thuật nào, thành quả hôm nay của chị xuất phát lòng đam mê và sự tự tin vào khả năng của chính mình. Sản phẩm của chị đã được đi khắp thế giới và khách hàng tín nhiệm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận