![]() |
Gọi là album nhưng thực chất đó chỉ là đĩa in lậu từ video clip có tựa Cô nàng đẹp gái do bé Thúy Ngân trình bày. Trong album này, “thần đồng” Thúy Ngân hát toàn ca khúc người lớn. Nhìn em nhún nhảy, minh họa cho bài hát trông thật vô cảm, chẳng ăn nhập gì đến ca khúc.
Ở tuổi của em, chẳng hiểu em đã... yêu ai chưa mà lại nghêu ngao ...vì yêu anh em sẽ là người ra đi... (Em sẽ là người ra đi). Hay như tôi chẳng biết em buồn sầu chuyện gì mà lại “ao ước” ...taxi hãy đưa tôi đến nơi không còn sầu (Taxi). Với tuổi của em, khi buồn chẳng lẽ phải... lên taxi đến nơi khác... giải sầu!
Trong album này, còn có giọng ca của một “thần đồng” khác là bé Lonton. Chẳng biết bé này quốc tịch nơi nào mà cái tên chẳng giống Tây cũng chẳng giống ta. Chỉ có bốn ca khúc bé hát được nhét chung với album này. Lại cũng chỉ toàn ca khúc của người lớn.
So với bé Thúy Ngân, bé Lonton dạn dĩ hơn, nhảy nhót khá điệu nghệ, có cả nhóm múa minh họa. Đáng chú ý là trong ca khúc Đời tôi, bối cảnh, kịch bản minh họa, kể cả động tác của bé Lonton lại bê nguyên xi nội dung ca khúc Đời tôi do ca sĩ Nguyễn Hưng hát ở hải ngoại. Chỉ khác ở chỗ diễn viên minh họa trong ca khúc của Nguyễn Hưng là người lớn, còn của bé Lonton là mấy em nhỏ. Nhìn vẻ bất cần đời, bước đi xiêu vẹo trên sân khấu, tôi cảm thấy rùng mình cho cảnh nhập vai rất... thành công của em!
Ở tuổi của các em, lẽ ra các em nên vui chơi, hát những ca khúc dành cho lứa tuổi của mình. Đằng này lại nhồi nhét “tâm trạng” của người lớn vào đầu các em. Liệu tâm lý của các em rồi sẽ ra sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận