14/01/2019 15:04 GMT+7

Lạ lùng chuyện xếp hàng mua xăng đến tận đêm ở Mexico

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Những ngày này ở Mexico, người dân phải xếp hàng dài dằng dặc để mua xăng. Thậm chí họ phải xách thùng ra mua đem về nhà trữ và chuyện chờ đến tận đêm để mua được chục lít xăng không phải là chuyện lạ.

Lạ lùng chuyện xếp hàng mua xăng đến tận đêm ở Mexico - Ảnh 1.

Người dân xuống đường biểu tình chống lại tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại một trạm xăng ở TP Guadalajara, bang Jalisco, ngày 13-1-2019 - Ảnh: REUTERS

Tân Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador cam kết với người dân là xăng không thiếu và tình trạng thiếu hụt chỉ tạm thời.

Ông Lopez Obrador, người nắm quyền ở Mexico được đúng 6 tuần, thừa nhận có nghe phàn nàn từ dân chúng nhưng tình trạng thiếu hụt không phổ biến, vấn đề hiện nay nằm ở khâu phân phối chứ không phải cung cấp.

"Tôi đề nghị người dân hiểu và hỗ trợ Chính phủ, bởi vì chúng ta cần cùng nhau giải quyết vấn đề này. Đây không phải là điều vô ích. Chúng ta sẽ chấm dứt nạn tham nhũng. Hãy xem ai mệt mỏi trước: Những kẻ ăn cắp nhiên liệu hay là chúng ta", ông nói.

Dù vậy, trước mắt đã thấy người dân khá mệt mỏi vì phải dành thời gian xếp hàng mua xăng dầu.

Lạ lùng chuyện xếp hàng mua xăng đến tận đêm ở Mexico - Ảnh 2.

Mệt mỏi vì phải xếp hàng chờ mua xăng dầu ở Mexico - Ảnh: AFP

Tình trạng thiếu nhiên liệu đã được báo cáo tại ít nhất 6 bang của Mexico trong nhiều ngày qua, bao gồm cả Guanajuato, một trung tâm sản xuất ôtô lớn ở miền Trung Mexico.

Hình ảnh thường thấy những ngày này là mọi người xếp hàng dài tại các trạm xăng với ngổn ngang can, thùng đánh dấu sở hữu.

Lạ lùng chuyện xếp hàng mua xăng đến tận đêm ở Mexico - Ảnh 3.

Xếp hàng chờ mua xăng dầu đến tận tối mịt ở thủ đô Mexico City. Người dân vẫn phải xếp hàng chờ đến lượt được mua 10 lít xăng dầu về trữ ở nhà - Ảnh: REUTERS

Nguyên nhân chính yếu là để ngăn chặn nạn ăn cắp xăng dầu của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, chính quyền cho khóa một số đường ống dẫn nhiên liệu thường bị hao hụt do mất cắp và vận chuyển xăng dầu bằng xe khiến việc cung ứng cho các cây xăng tạm thời không đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân.

Hãng tin AP cho biết tại bang Guanajuato, có tới 84% trạm xăng đóng cửa nhưng dòng xe ôtô chờ đợi để bơm xăng vẫn kéo dài cả dặm đường. Ở Michoacan, nhiều phương tiện cũng kẹt cứng trước các trạm xăng.

Lạ lùng chuyện xếp hàng mua xăng đến tận đêm ở Mexico - Ảnh 4.

Hàng xe ôtô ở Guadalajara xếp hàng chờ đến lượt vào đổ xăng - Ảnh: REUTERS

Lạ lùng chuyện xếp hàng mua xăng đến tận đêm ở Mexico - Ảnh 5.

Cảnh sát giữ trật tự tại điểm bán xăng dầu ở thủ đô Mexico City ngày 13-1. Chính quyền cho biết 8.300 cảnh sát cùng 1.400 xe đặc chủng đã được triển khai để đảm bảo việc cung ứng xăng cho các điểm bán một cách an toàn - Ảnh: REUTERS

Lạ lùng chuyện xếp hàng mua xăng đến tận đêm ở Mexico - Ảnh 6.

Binh sĩ tuần tra bên trong một kho chứa và phân phối xăng dầu của công ty Nhà nước Petroleos Mexicanos (PEMEX), đặt tại Zapopan, vùng ngoại ô của TP Guadalajara. 4.000 binh sĩ Mexico đã được triển khai để ngăn chặn việc ăn cắp xăng dầu có hệ thống - Ảnh: REUTERS

Lạ lùng chuyện xếp hàng mua xăng đến tận đêm ở Mexico - Ảnh 7.

Người dân xuống đường biểu tình chống lại tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại một trạm xăng ở TP Guadalajara, bang Jalisco, ngày 13-1-2019. Tấm biển ghi "Đồng tình với cuộc chiến chống Huachicoleo". Huachicoleo theo tiếng Mexico là bọn ăn cướp xăng dầu. Theo thống kê, kể từ năm 2016 đến nay, các băng nhóm Huachicoleo đã trộm cắp bình quân 42.400 thùng nhiên liệu/ngày, gây thiệt hại lên đến 146,4 tỉ peso (tương đương 7,43 tỉ USD) - Ảnh: REUTERS

Lạ lùng chuyện xếp hàng mua xăng đến tận đêm ở Mexico - Ảnh 8.

Binh sĩ kiểm soát túi của nhân viên công ty dầu khí nhà nước Petroleos Mexicanos (Pemex) tại nhà máy lọc dầu ở Salamanca, bang Guanajuato. Chính quyền tiên của Tổng thống Lopez Obrador nghi ngờ bọn tội phạm câu kết với các quan chức chính quyền hoặc người làm trong Pemex để cướp dầu của nhà nước - Ảnh: REUTERS

Lạ lùng chuyện xếp hàng mua xăng đến tận đêm ở Mexico - Ảnh 9.

Người dân xuống đường biểu tình ngày 13-1-2019 phản ứng với tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại một trạm xăng ở TP Guadalajara, thành phố lớn thứ hai của Mexico với 4 triệu dân - Ảnh: REUTERS

Lạ lùng chuyện xếp hàng mua xăng đến tận đêm ở Mexico - Ảnh 10.

Người dân xuống đường biểu tình chống lại tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại một trạm xăng ở TP Guadalajara, bang Jalisco, ngày 13-1-2019. Điều khiến người dân phàn nàn là chính quyền đã không có phương án dự phòng khi tiến hành khóa đường ống dẫn và thực hiện cung ứng xăng dầu theo cách mới - Ảnh: REUTERS

Lạ lùng chuyện xếp hàng mua xăng đến tận đêm ở Mexico - Ảnh 11.

Cảnh sát bảo vệ khi xe chở xăng tiếp hàng tại một trạm xăng ở thủ đô Mexico City, ngày 13-1-2019. Mexico là thị trường nhập khẩu năng lượng hàng đầu của Mỹ, với khoảng 1,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm gần 1/4 doanh số xuất khẩu dầu của Mỹ.- Ảnh: REUTERS

Lạ lùng chuyện xếp hàng mua xăng đến tận đêm ở Mexico - Ảnh 12.

Cảnh sát trấn áp tội phạm ở khu ngoại ô Nezahualcoyotl của thủ đô Mexico City. Trong những năm gần đây, các đối tượng nhỏ lẻ đã câu kết với nhau tạo thành các băng đảng có tổ chức, được kiểm soát bởi các băng đảng khét tiếng lớn hơn và các vụ trộm cắp xăng dầu của chúng ngày càng trở nên trắng trợn. Xăng dầu ăn cắp được sẽ tuồn ra chợ đen - Ảnh: REUTERS

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên