02/03/2014 18:24 GMT+7

Kỹ sư 31 tuổi nhảy lầu bệnh viện tử vong

V.T.
V.T.

TTO - Một nam kỹ sư 31 tuổi bị cho là có "hoàn cảnh riêng" đã bất ngờ nhảy lầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa sáng 2-3 và đã tử vong dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Gần 5g sáng 2-3, nhiều bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân cùng người thăm nuôi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa bất ngờ nghe tiếng rơi lớn bên ngoài cao ốc bệnh viện.

pXfPrmkc.jpgPhóng to
Kỹ sư B.T được cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc, nhưng không qua khỏi - Ảnh: V.T.

Mọi người chạy ra thì thấy một thanh niên mặc áo thun đỏ, quần ngắn, nằm bất tỉnh gần một cây tre vừa đổ bất thường trên sân. Da vùng trán của thanh niên này bị rách để lộ một phần hộp sọ.

Lập tức, nạn nhân được cố định cổ, cột sống và lưng, chuyển gấp đến bộ phận cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ và điều dưỡng không thể đo được huyết áp, không bắt được mạch, tiên lượng rất xấu, nhưng vẫn nỗ lực cấp cứu trên tinh thần “còn nước còn tát”.

Đến 10g sáng cùng ngày, bác sĩ Phạm Đình Chi, trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc cho biết, nạn nhân vừa tử vong, thi thể được bàn giao cho gia đình đưa về lo mai táng.

Các bác sĩ và nhân viên y tế cho biết, lúc 8g sáng cùng ngày, một người đến bệnh viện, xưng là em trai út người xấu số, cho biết tên nạn nhân là B.T, 31 tuổi, kỹ sư cơ khí, chưa vợ, nhà ở P.Vĩnh Phước, TP. Nha Trang (Khánh Hòa), hoàn cảnh riêng tư “nói chung phức tạp, khó nói”.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên