Làm dâu dòng họ Bin Laden
Phóng to |
|
Tôi và Yeslam trở thành vợ chồng |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Yeslam bắt đầu tâm sự với tôi về cuộc sống riêng của anh. Anh cho tôi hay anh có 24 anh em trai và 29 chị em gái. Vẻ mặt tôi hẳn là kinh ngạc lắm nên anh phải trấn an tôi rằng đó quả là một gia đình đặc biệt đông đúc, ngay cả khi xét theo tiêu chuẩn Saudi Arabia đi nữa.
Kỳ 1: Ngày khủng khiếp Kỳ 3: Tộc trưởng và OsamaKỳ 4: Anh em chia rẽ Kỳ 5: Cách mạng Iran 1979 Kỳ 6: Trở thành người xa lạ
Được quốc vương chấp thuận
Yeslam và tôi chính thức đính hôn từ tháng mười. Tháng mười một, Yeslam dẫn tôi về Libăng. Hình như đi đến đâu chúng tôi cũng gặp anh em trai của Yeslam. Chỉ đến lúc đó tôi mới biết cha của Yeslam có đến 22 bà vợ. Tôi đang yêu và cái mê cung của những mối quan hệ gia đình này chỉ là một phần mơ hồ trong cơn lãng mạn tuyệt vời của tôi.
Tháng 12-1973, Yeslam và tôi cùng sang Mỹ để ghi danh vào trường đại học. Mẹ tôi giục giã chúng tôi ấn định ngày cưới. Vậy nên cuối cùng Yeslam và tôi cũng quyết định là tôi sẽ quay về Geneva khi kết thúc học kỳ, còn Yeslam về Saudi Arabia thu xếp để hôn lễ của chúng tôi diễn ra trước khi mùa hè kết thúc. Người mang quốc tịch Saudi Arabia chỉ được kết hôn với người nước ngoài nếu được quốc vương cho phép, và Yeslam phải về nước để diện kiến và xin quốc vương chấp thuận. Tôi thì muốn đám cưới diễn ra tại Geneva để cả gia đình và bạn bè cùng chung vui. Vả lại, gia đình Bin Laden cũng đủ khả năng tài chính để đi dự.
Nhưng khi Yeslam quay trở lại cùng với giấy phép kết hôn do quốc vương cấp, anh tỏ ý muốn tổ chức hôn lễ tại Jeddah, quê hương anh. Anh nói làm vậy để mọi người thấy quốc vương đã công khai chấp thuận để anh kết hôn với tôi. Yeslam ngại rằng mọi người sẽ bớt tôn trọng tôi nếu chúng tôi thành hôn ở nước ngoài. Tôi lấy làm ngạc nhiên rằng sự chấp thuận chính thức của quốc vương có thể khiến tôi xứng đáng được tôn trọng hơn.
Thế rồi tôi đáp máy bay sang Jeddah. Vài phút trước khi máy bay hạ cánh, tôi trùm mạng, cả đầu, mình, tay chân dưới lớp vải đen dày cộp ấy. Chỉ còn để lộ hai bàn chân. Ngay cả đôi mắt cũng khuất sau tấm sa màu đen bí hiểm. Thời đó, Jeddah chỉ là một thành phố nhỏ không chút hấp dẫn và dinh cơ của dòng họ Bin Laden tọa lạc không xa con đường dẫn đến thánh địa, ở rìa sa mạc. Bỗng chốc xe dừng trước nhà riêng của Yeslam tại kilômet số 7. Cánh cổng lớn mở ra và mẹ chồng tương lai của tôi đang đứng trên ngưỡng cửa. Chúng tôi vẫn gọi mẹ chồng tôi là Om Yeslam. Dĩ nhiên bà có tên riêng, nhưng giống như phần lớn phụ nữ sống trong vương quốc, bà được gọi theo tên của con trai trưởng.
Thật nhẹ cả người khi được tháo bỏ tấm abaya! Bỗng chốc ánh đèn trong nhà khiến tôi lóa mắt. Vô vàn tia sáng lóe lên khiến tôi có cảm giác như đang dạo qua một cửa hàng bán đèn điện. Sau màn chào hỏi theo tục lệ, tôi sửng sốt chiêm ngưỡng chỗ ở mới của mình. Dường như mọi thứ trong nhà đều mang màu xanh. Không có tấm thảm cổ nào hết: nhà của gia đình quyền thế nhất nước trông giống một ngôi nhà nghỉ ở ngoại ô.
Thế giới thu hẹp
Phóng to |
|
Tôi cùng Yeslam và con gái ở nhà tại Jeddah. Bước ra khỏi nhà là tôi phải khoác chiếc abaya |
Yeslam lái xe đưa tôi đến bãi đậu xe của một trụ sở hành chính để đăng ký kết hôn. Tôi ngồi trong xe, mạng che kín mặt, đợi Yeslam mang đến tờ khai đăng ký kết hôn. Tôi rất hãnh diện vì đã học được cách viết tên mình bằng tiếng Saudi Arabia. Rồi người ta đóng dấu vào tờ đăng ký. Yeslam Bin Laden và tôi đã thành vợ thành chồng. Hôn lễ của tôi khác xa so với tất cả những gì mà một cô dâu có thể tưởng tượng, như thể tôi đang tham dự lễ cưới của một người khác.
Yeslam yêu cầu tôi không được hút thuốc trước mặt mọi người. Và một loạt những điều xa lạ thình lình đổ lên đầu tôi. Cứ như thế, tôi không còn được định đoạt cuộc đời mình nữa, bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Từ bỏ cá tính của mình để thích ứng với đất nước xa lạ này, thế nhưng tôi cứ như người ngoại tộc trong dòng họ Bin Laden, dù tôi đã là nàng dâu.
Chúng tôi trở lại Mỹ. Một sáng tháng 3-1975, tôi vừa thức dậy thì được Yeslam báo tin về vụ ám sát quốc vương Faisal, vụ ám sát lật đổ do chính một người cháu ruột của quốc vương thực hiện. "Cả vương quốc đang sôi sục", anh bảo tôi. Lúc đó, Yeslam ngày càng tỏ rõ ý muốn về nước và đầu quân cho công ty gia đình, anh bắt đầu ráo riết học đủ các tín chỉ để mau chóng lấy bằng tốt nghiệp. Tôi sinh con vào đúng khoảng thời gian đó. Và tôi sinh được một bé gái, Wafah.
Chúng tôi quay trở lại Jeddah vào mùa thu năm 1976. Lần này, khi máy bay lượn vòng trên sân bay, tôi mang vào một chiếc abaya chính hiệu làm từ lụa mỏng che kín người tôi từ đỉnh đầu, cặp mắt, đến đôi tay, tóm lại là không chừa một chút da thịt nào. Ngay khi tôi trùm lên người sự gò bó bí hiểm ấy, cảm giác ức chế (mà tôi đã từng quên đi) bỗng xâm chiếm cơ thể tôi, còn khó chịu hơn cả lần trước.
Thật ra tự đáy lòng mình, tôi tin chắc rằng việc đeo mạng chỉ là tạm thời. Lúc ấy, tôi phải tự điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh sống mới của mình và cố gắng trở thành một người vợ, một người mẹ lý tưởng theo tiêu chuẩn của xã hội Saudi Arabia. Chúng tôi dọn đến ở cùng Om Yeslam và Fawzia, cô em gái út của chồng tôi. Tôi tập quen dần với những khái niệm cơ bản theo lối Ả Rập.
Những năm đầu sống tại Saudi Arabia, Yeslam vào làm trong tập đoàn của gia đình anh và đi công tác thường xuyên. Chủ yếu là anh đi Dammam, một khu cảng phát triển nhanh chóng tại bờ Đông, được xây dựng với mục đích cung ứng dầu công nghiệp. Còn lại một mình tại Jeddah suốt hai, ba ngày ròng rã với hai người làm bầu bạn là Om Yeslam và Fawzia đã khiến tôi nhiều khi muốn phát điên vì buồn chán.
___________
Có hai người đàn ông ảnh hưởng dòng họ Bin Laden. Một người đầy quyền uy và một người sùng đạo đầy bí hiểm.
Kỳ tới: Tộc trưởng và Osama


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận