26/11/2025 12:54 GMT+7

Kokuho - Mưa đỏ, hành trình phòng vé kỳ diệu của Việt và Nhật có điểm chung?

Cuối năm 2025, thị trường điện ảnh Nhật Bản ghi nhận một cú 'lội ngược dòng' đầy bất ngờ khi Kokuho phim vốn bị đánh giá là kén khán giả, đậm chất hàn lâm lại đứng đầu phòng vé, tương tự như kỳ tích doanh thu Mưa đỏ đạt được tại Việt Nam.

Mưa đỏ - Ảnh 1.

Tuy không có sự tàn khốc của chiến tranh như Mưa đỏ, Kokuho cũng có sự máu lửa của riêng mình khiến cả nước Nhật lay động - Ảnh: Sony

Cuối tháng 11-2025, điện ảnh Nhật Bản chứng kiến một cột mốc lịch sử khi phim Kokuho bất ngờ vượt mốc 17,37 tỉ yen doanh thu - tương đương khoảng 111 triệu USD - trở thành phim live-action nội địa có doanh thu cao nhất trong 22 năm, gợi nhớ đến hành trình của Mưa đỏ tại Việt Nam. 

Con số này giúp Kokuho chính thức phá kỷ lục do Bayside Shakedown 2 lập từ năm 2003, đưa tác phẩm của đạo diễn Lee Sang Il trở thành "hiện tượng văn hóa" mới tại xứ sở hoa anh đào.

Mưa đỏ và Kokuho khẳng định sức mạnh của tinh thần dân tộc

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Shuichi Yoshida, Kokuho là câu chuyện kéo dài 50 năm, xoay quanh cuộc đời Kikuo Tachibana - con trai một ông trùm yakuza, được một nghệ sĩ kabuki nổi tiếng nhận nuôi. 

Từ đó, Kikuo bước vào thế giới kabuki - loại hình sân khấu truyền thống đòi hỏi kỹ luật thép, tài năng xuất chúng và sự hy sinh gần như tuyệt đối. 

Trailer phim KOKUHO

Phim đặc biệt khai thác mối quan hệ vừa là tình bạn, vừa là đối thủ giữa Kikuo và người con ruột của nghệ sĩ kabuki này, tạo thành trục cảm xúc xuyên suốt, vừa mãnh liệt vừa bi kịch.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng kịch bản giàu chiều sâu, Kokuho còn gây ấn tượng bởi hình ảnh trau chuốt, không gian sân khấu kabuki tái hiện sống động và phần diễn xuất của dàn diễn viên Ryo Yoshizawa, Ryusei Yokohama và Ken Watanabe. 

Giới phê bình nhận định bộ phim mang linh hồn vừa dữ dội vừa nên thơ, tôn vinh hành trình trở thành nghệ sĩ - hành trình đánh đổi bằng tuổi trẻ, gia đình, tình yêu và đôi khi là cả danh phận. 

Từ tháng 6 đến nay, Kokuho đã thu hút hơn 12,3 triệu lượt xem, đồng thời được chọn là đại diện của Nhật Bản tranh giải Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar 2026.

Thành công vượt ngoài dự đoán góp phần chứng minh rằng những câu chuyện mang đậm bản sắc văn hóa vẫn có thể tạo sức hút lớn nếu được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại và cảm xúc mạnh mẽ.

Mưa đỏ - Ảnh 2.

Kokuho do Aniplex phối hợp Myriagon Studio sản xuất, Toho phát hành, ra mắt tại Liên hoan phim Toronto, sau đó có các suất chiếu giới hạn tại Mỹ trước khi mở rộng toàn khu vực Bắc Mỹ vào đầu năm sau - Ảnh: Sony

Khi nhìn vào thành công của Kokuho, khán giả Việt Nam có thể liên tưởng đến Mưa đỏ - phim được chọn đại diện Việt Nam tranh giải Oscar Phim quốc tế xuất sắc nhất năm nay. 

Cả hai tác phẩm đều đi theo hướng khai thác chiều sâu tâm lý, đặt nhân vật vào ranh giới của lựa chọn và hy sinh - một hướng tiếp cận đậm chất điện ảnh nghệ thuật, không chạy theo giải trí đơn thuần. 

Mưa đỏ - Ảnh 3.

Nếu Kokuho kể câu chuyện của những nghệ sĩ kabuki sẵn sàng đánh đổi tất cả để theo đuổi nghệ thuật, thì Mưa đỏ lại khắc họa những người lính bị cuốn vào vòng xoáy thời cuộc, buộc phải chiến đấu quên mình vì lý tưởng và sự sống còn - Ảnh: ĐPCC

Đồng thời, nhờ đánh mạnh vào bản sắc và tinh thần dân tộc, cả hai phim đều có hành trình kỳ diệu tại phòng vé, phá nhiều kỷ lục trước đó của những phim chỉ thuần mục đích thương mại.

Điểm giao thoa giữa hai bộ phim nằm ở câu hỏi mà cả hai đều đặt ra: liệu những điều con người theo đuổi - vinh quang, danh dự, hay niềm tin vào cái đẹp - có xứng đáng với những mất mát họ phải chịu? 

Thành công của Kokuho tại Nhật Bản hay Mưa đỏ tại Việt Nam mở ra kỳ vọng rằng các bộ phim mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa vẫn có thể bứt phá, thậm chí trở thành hiện tượng quốc tế.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng đòi hỏi những tác phẩm sâu sắc và giàu trải nghiệm, Kokuho không chỉ là hiện tượng phòng vé mà còn là lời khẳng định rằng điện ảnh luôn có sức mạnh lay động cả dân tộc.

Kokuho - Mưa đỏ, hành trình phòng vé kỳ diệu của Việt và Nhật có điểm chung? - Ảnh 4.Trấn Thành chúc mừng 'Mưa đỏ', các Bông sen bạc và đặc biệt là đạo diễn của 'Tử chiến trên không'

Trấn Thành chúc mừng 'Mưa đỏ' đoạt Bông sen vàng, các phim đoạt Bông sen bạc và đặc biệt là đạo diễn Hàm Trần của 'Tử chiến trên không'.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Kokuho Kabuki Oscar Mưa đỏ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất