20/10/2017 23:26 GMT+7

Kim Tử Long tái ngộ học trò ở Đường đến danh ca vọng cổ

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 20-10,NSƯT Kim Tử Long đã có dịp tái ngộ học trò cưng của mình từ giải Chuông vàng vọng cổ 2016, đó là thí sinh Trịnh Thị Ngọc Huyền đến từ Trà Vinh

Trịnh Thị Ngọc Huyền xuất thân từ đoàn cải lương Trà Vinh, năm 2016 cô dự thi giải Chuông vàng vọng cổ và được đánh giá rất cao. Với chất giọng khỏe khoắn, cao vút, năm đó rất nhiều người dự đoán cô đoạt chuông vàng. 

Tuy nhiên, đêm chung kết do bị bệnh Huyền bất ngờ xuống phong độ và chỉ giành giải chuông bạc trong sự nuối tiếc của nhiều người.

Vòng chung kết năm đó, chính Kim Tử Long là người hướng dẫn và diễn cùng Ngọc Huyền trong trích đoạn Nàng tiên mẫu đơn. 

Trịnh Thị Ngọc Huyền thể hiện bài Đêm tóc rối

Khi gặp lại học trò cưng của mình ở Đường đến Danh ca vọng cổ, Kim Tử Long đã không bỏ lỡ cơ hội bấm chọn cô ngay.

Với bài ca cổ Đêm tóc rối Huyền cũng thuyết phục hai huấn luyện viên Thanh Hằng và Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ thú nhận: "Nghe giọng ca của em chị đã bị hớp hồn nên phải chụp ngay nút bấm chọn vì sợ mất".

Trước sự "trìu mến" của hai huấn luyện viên nữ, Kim Tử Long phải chắp tay… van xin hai người nhường gà cưng cho mình. Cuối cùng, tất nhiên Ngọc Huyền đã chọn về đội của ông thầy mà cô yêu mến.

Nguyễn Thị Thanh Mai là một cô bán ốc mê cải lương. 

Vì quá đam mê nên chị đánh bạo tham gia cuộc thi với mong muốn được đứng hát, được khoe giọng hát với mọi người. 

Trong đời thường Thanh Mai bán ốc nhưng trong cuộc thi này chị…bán chôm chôm với tiết mục Tình đẹp mùa chôm chôm.

Nguyễn Thị Thanh Mai thể hiện bài ca cổ Tình đẹp mùa chôm chôm

Dù chỉ được Thanh Hằng bấm chọn nhưng Thanh Mai gây được cảm tình với giọng hát chơn chất, mộc mạc, cách nói chuyện cũng rất thiệt thà, dễ thương.

Thanh Hằng nhận xét: "Em hát tự tin nhưng vì tự tin nên có phần tự mãn, lơ là cho nên hò câu 2 có phần lỗi, vào vòng trong cẩn thận hơn!".

Nghe vậy Thanh Mai rụt rè bào chữa: "Dạ không phải em tự mãn mà tại em run nên sợ hát rớt nhịp. Ai dè, rớt thiệt!"

Dư Chí Sang với bài hát Đau xót lý con cua cũng chinh phục cả ba huấn luyện viên.

Thanh Hằng khen: "Bài này nhịp khó không dễ ca vậy mà em ca diễn rất có cảm xúc". 

Đường đến danh ca vọng cổ 2 | tập 3: Dư Chí Sang - Đau xót lý con cua

Thoại Mỹ nhận định: "Em biết cách xử lý trong bài hát. Chỗ nào nhẹ nhàng, trầm bổng!".

Tuy nhiên, Kim Tử Long cũng có lưu ý: "Em hát độ bổng tốt, giữ hơi tốt, tuy nhiên những chữ xuống huyền chưa được đầy".

Cuối cùng, Chí Sang chọn về đội của huấn luyện Thoại Mỹ

Kết thúc đêm thi, Thoại Mỹ cũng thâu nạp thêm cho mình học trò Nguyễn Văn Hương. Kim Tử Long có thêm thí sinh Tạ Thiên Tài và Thanh Hằng chọn thêm được Hoàng Việt Trang - anh kép trẻ của nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên