Tiên lượng xấu, bệnh nhân vẫn sống
Chiều cùng ngày, bác sĩ Trịnh Quang Diêu - trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi) - cho biết theo hồ sơ bệnh án, ông Trần Miễn nhập viện khoa nội tim mạch tối 25-7 trong tình trạng đau ngực, chẩn đoán nhồi máu cơ tim... Đến 8g25 ngày 29-7, ông Miễn được chuyển lên khoa hồi sức tích cực chống độc trong tình trạng khó thở, hôn mê sâu... Bác sĩ trực đã đặt nội khí quản, cho thở oxy, dùng thuốc vận mạch.
Sáng 30-7, bệnh nhân có dấu hiệu tích cực, bác sĩ Diêu khẳng định bệnh nhân đã cơ bản chuyển biến theo chiều hướng tốt. Đến chiều, gia đình xin cho bệnh nhân về. Bác sĩ điều trị Trần Khắc Tĩnh khuyên nên để ông Miễn lại điều trị nhưng con trai ông Miễn nhất quyết xin về nhà. Người nhà cho rằng bác sĩ nói tình trạng bệnh của ông Miễn 97% nguy kịch, 3% hi vọng sống nên họ mới đòi về. Bác sĩ Diêu khẳng định qua kiểm tra, không có bác sĩ nào nói như vậy.
Đến 21g10 người nhà lại đưa ông Miễn vào khoa tim mạch nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh (114 lần/phút), huyết áp 60/40, đo điện tim phát hiện nhồi máu cơ tim. Bác sĩ trực Nguyễn Thị Thanh Trang tiếp nhận bệnh nhân, lấy ven xét nghiệm nhưng chưa được và sau đó thông báo tiên lượng tình trạng bệnh nặng. Sau đó người nhà đưa ông Miễn về nhà.
* Chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Hữu Thuấn, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, đã đến nhà ông Nguyễn Hải (ngụ P.2, TP Sóc Trăng) - bệnh nhân suýt bị cưa chân do bác sĩ tắc trách - để thăm hỏi. Bác sĩ Thuấn đã nhận thiếu sót và hứa sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm (Tuổi Trẻ 3-8).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận