26/09/2022 19:35 GMT+7

Không đèn giao thông, thiếu người điều tiết, hàng ngàn người chôn chân dưới mưa, kẹt xe hàng cây số

Tin, ảnh: LƯU DUYÊN - PHƯƠNG QUYÊN
Tin, ảnh: LƯU DUYÊN - PHƯƠNG QUYÊN

TTO - Chiều tối 26-9 trời mưa to, vì thiếu tín hiệu đèn và thiếu người điều tiết giao thông tại ngã ba Lê Thị Kỉnh và Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) khiến hàng trăm phương tiện và người đi đường kẹt cứng dưới mưa trong nhiều giờ.

Không đèn giao thông, thiếu người điều tiết, hàng ngàn người chôn chân dưới mưa, kẹt xe hàng cây số - Ảnh 1.

Thiếu đèn giao thông, không có người điều tiết khiến giao thông tại ngã ba hỗn loạn

Theo ghi nhận, khoảng 18h, hàng trăm ô tô, xe máy nối đuôi nhau kéo dài hàng km hướng đường Lê Văn Lương ra đường Nguyễn Văn Linh.

Tại ngã ba đường Lê Thị Kỉnh và Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, TP.HCM), do mưa lớn trùng vào giờ cao điểm khiến giao thông hỗn loạn, các loại phương tiện rồng rắn xếp hàng dài dưới cơn mưa để vượt qua nút giao thông này. Đoạn đường kẹt xe kéo dài hơn 3km.

Không đèn giao thông, thiếu người điều tiết, hàng ngàn người chôn chân dưới mưa, kẹt xe hàng cây số - Ảnh 2.

Nhiều phương tiện chen lấn, không phân biệt được đâu là lòng đường, đâu là vỉa hè

Vì thiếu đèn giao thông cũng như thiếu sự phân luồng hướng đi của các phương tiện nên giao thông tại đây hỗn loạn. Nhiều người buôn bán trái cây đẩy xe xuống đường khiến mặt đường vốn đã chật hẹp nay càng thêm chật hơn.

Nhiều người đi xe máy mặc áo mưa nhích từng chút một, len lỏi giữa dòng ô tô tấp nập và mất gần cả tiếng đồng hồ mới có thể đi qua đây.

Mặt khác, nhiều ô tô kẹt cứng dưới mưa, một số người đi xe máy cố gắng luồn lách vào giữa làn ô tô để lưu thông. Có nhiều đoạn nhiều xe máy chạy xe chật kín cả vỉa hè. Có đoạn đường biến thành đường một chiều vì người dân chen chúc dồn lên khiến tình trạng kẹt xe càng nghiêm trọng hơn.

Không đèn giao thông, thiếu người điều tiết, hàng ngàn người chôn chân dưới mưa, kẹt xe hàng cây số - Ảnh 3.

Nhiều người đi xe máy leo lề cũng không thể di chuyển nhanh hơn

Chị Lê Thị Hòa, người dân sống ở đây, cho biết: "Ngày nào cũng kẹt xe như này, từ 5h chiều là đã kẹt cứng như vậy rồi. Một phần vì ở đây thiếu đèn đường, thiếu người điều tiết giao thông, một phần vì nhiều xe đẩy bán hàng dưới lòng đường khiến cho đường càng hẹp hơn”.

Có người đi đường vì quá sốt ruột nên quay đầu xe, có người chạy xe lên vỉa hè ngồi chờ hết kẹt rồi mới đi qua. Một vài người đi đường bỏ xe trên lề đường để làm người điều tiết giao thông phân luồng xe nhưng tình trạng kẹt xe vẫn không giảm vì “mạnh ai nấy đi”.

Không đèn giao thông, thiếu người điều tiết, hàng ngàn người chôn chân dưới mưa, kẹt xe hàng cây số - Ảnh 4.

Xe lớn chen lấn khiến cho con đường trở nên ùn tắc

Không đèn giao thông, thiếu người điều tiết, hàng ngàn người chôn chân dưới mưa, kẹt xe hàng cây số - Ảnh 5.

Nhiều xe hàng rong chen chúc buôn bán khiến tuyến đường càng thêm chật chội

Không đèn giao thông, thiếu người điều tiết, hàng ngàn người chôn chân dưới mưa, kẹt xe hàng cây số - Ảnh 6.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, tình hình kẹt xe vẫn không khả quan hơn

Quốc lộ 54 kẹt cứng, nhiều người Quốc lộ 54 kẹt cứng, nhiều người 'không hiểu nổi' ở quê mà cũng kẹt xe như Sài Gòn

TTO - Hai ngày liên tục, tuyến quốc lộ 54 đoạn qua huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long kẹt cứng hàng cây số mỗi đầu giờ sáng hoặc vào giờ công nhân tan ca. Rất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên vì lần đầu ‘nếm mùi’ kẹt xe ở vùng quê.

Tin, ảnh: LƯU DUYÊN - PHƯƠNG QUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên