![]() |
Ảnh minh họa: photobucket.com |
Thời buổi hiện đại người ta hướng tới giá trị bình đẳng giữa nam và nữ, pháp luật thừa nhận và bảo vệ tiêu chí: hôn nhân một vợ một chồng, nếu không là vi phạm pháp luật mà người đàn ông còn thích “chia năm xẻ bảy” thì rõ ràng đó là đàn ông có “tật”.
Cái tật này cần nhắc như một điểm yếu thuộc về một số cá nhân chứ không thể gom thành “định lý”: đàn ông lăng nhăng, chia năm xẻ bảy… bởi không ít đàn ông đã lên tiếng chỉ trích hành động “chia xẻ” của đàn ông, không ít đàn ông ra sức bảo vệ cho mái ấm của mình bằng việc sống mẫu mực.
Để góp thêm một tiếng nói chia sẻ bạn Trân Châu, tôi xin mạo muội đưa ra một vài dạng đàn ông có trái tim chia năm xẻ bảy:
Đàn ông - trái tim có thể chia năm xẻ bảy?Cánh đồng nào đàn ông cũng muốn thu hoạch?Khi yêu xin hãy thật lòng! |
Tham lam có lẽ là đặc tính của con người chứ không chỉ của đàn ông, tuy nhiên, những người đàn ông quá tham lam đã có vợ con, thậm chí có bồ nhí rồi mà vẫn muốn có thêm nữa.
Người đàn ông này là người đàn ông rất ích kỷ dù có thể biểu hiện của anh ta là rất ga lăng với người phụ nữ nào đó mà anh ta thích (trong thời điểm nào đó). Nhưng sự ga lăng trong lúc ấy là có mục đích vụ lợi, chinh phục người mình thích. Chính vì không phân biệt được hoặc nhẹ dạ, cả tin mà người phụ nữ đã “dính chưởng” anh chàng có tính tham lam, không biết điểm dừng này để rồi than thân trách phận và mặc định tất cả đàn ông đều xấu.
Ham vui ở đây là ham của lạ. Ăn cơm chán và đi ăn phở mà chẳng thèm nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra trong cuộc vui đó. Với người đàn ông này, có thể anh ta không có chủ đích bỏ vợ nhưng vì một phút ham muốn anh ta có thể “dính chấu” mối quan hệ khác rồi sa đà vào cuộc vui, hoặc cũng có thể vì gây ra hậu quả mà anh ta chia ba, chia bảy thân mình ra để… đền bù cho đối tượng bị thiệt hại.
Đối với người đàn ông này, tôi nghĩ là phụ nữ cần khéo léo để tạo ra những điều mới mẻ trong đời sống, hôn nhân… để anh ta không xao lãng mà đi tìm nguồn vui khác.
Hạnh phúc chính là đời sống hôn nhân luôn có sự gắn kết giữa vợ-chồng, cha mẹ-con cái… Song, người đàn ông không nhận ra hạnh phúc này nên không tôn trọng và họ sẽ không biết cách cùng người bạn đời của mình tạo dựng mái ấm của chính mình bằng cách cùng nhau nuôi dạy con cái… Họ đứng núi này mà trông núi nọ nên cứ chạy tìm người này, người kia, bỏ quên hạnh phúc ở hiện tại. Và thực tế người đàn ông này chẳng bao giờ có một hạnh phúc lâu bền, vững chãi!
Nhìn về một vài dạng đàn ông chia năm xẻ bảy như trên để rồi rút ra một điều: những người đàn ông như thế là kẻ phá bĩnh, đã gây ra nỗi khổ niềm đau cho nhiều người, góp phần làm cho xã hội rối ren và chắc chắn họ cũng sẽ chẳng hạnh phúc.
Song, để có một kết luận đầy đủ hơn thì đàn ông “hư” còn do phụ nữ cho họ cơ hội. Nếu không có những người phụ nữ đồng ý sống đời “chùm gửi” thì làm gì đàn ông có cơ hội “chia xẻ”?
* Tôi vừa mới yêu. Đọc những dòng này tôi nghĩ biết đâu mình đang là kẻ thứ ba của một cuộc tình nào đó.
Sáng nay, tôi gặp một chị bạn thân. Chị ấy nhờ tôi đi chùa xin "cái phép" thầy ban cho chị để chồng chị không phản bội. Vì chồng chị vừa lên một chức khá to. Chị nói anh ấy rất đàng hoàng, nhưng ngộ đàn bà con gái thấy đàn ông càng mẫu mực với vợ con bao nhiêu thì càng xáp vào.
Phải nói là nỗi lo sợ mơ hồ "mất" luôn túc trực trong tâm thức mỗi chị em phụ nữ, dù có chồng hay chưa chồng.
Mẹ tôi là một phụ nữ cực kỳ ghen, dù cha tôi hơn mẹ tôi gần 20 tuổi, đã già và rất khó tính. Thế mà bà vẫn ghen khi cha tôi có một cử chỉ nhã nhặn lịch sự với bất kỳ người đàn bà nào. Vì lẽ đó cha tôi thường chỉ giao thiệp với đàn ông.
Còn tôi. Một cuộc tình mới chớm. Và không biết rằng người đó có tình ý với mình không. Đôi lúc tôi vô vọng với mối tình đơn phương của mình, hạnh phúc chỉ có dịp trỗi lên trong những giấc mơ dài mà thôi.
Tôi nghĩ anh đã có người con gái của anh. Vì chỉ có như vậy anh mới tỏ ra thờ ơ trước một người con gái như tôi. Tôi không đẹp nhưng tôi có duyên và sống phúc hậu với tất cả mọi người.
Trên phương diện bản thân, một người yêu mà không được đáp lại tôi nghĩ mình hạnh phúc. Vì biết đâu tôi đã không phá nát gia cang hay "tổ ấm" của một cuộc tình nào đó, mà người con gái ấy hoàn toàn xứng đáng và có lẽ đã tốn quá nhiều nước mắt cho người đàn ông đang đứng trước mặt tôi: giàu có, đẹp trai, ăn nói có duyên. Nhất là cực kỳ có khiếu thẩm mỹ, hài hước.
Dẫu đã đọc trăm pho sách tâm lý, chứng kiến biết bao hoàn cảnh đau khổ vì đàn ông, ngay chính bản thân cũng trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình, nhưng tôi chẳng bao giờ học được gì từ bài học cũ. Mỗi người đàn ông khác nhau bạn ạ. Họ có cái hay riêng và cũng có nhiều nỗi khổ của mình. Khổ vì địa vị, khổ vì chính ham muốn của mình. Nên cùng nhau viết lời tâm sự trên diễn đàn này, tôi nghĩ rằng khó người phụ nữ nào có thể rút ra được bài học hay một kim chỉ nam để không mắc phải sai lầm một lần nữa.
Phụ nữ vẫn là phụ nữ thôi. Vẫn yêu thương, dâng hiến hết mình như chưa bao giờ được yêu khi đứng trước một cuộc tình mới. Thậm chí tôi từng nghe có người nói (thốt ra từ miệng đàn ông), vợ anh ta trinh nguyên hơn cả một cô gái còn trinh, dù trước đó vợ anh đã trải qua nhiều cuộc tình "sống chết".
Chung quy lại phải thấy rằng cả hai được nhiều hơn mất. Chẳng mất gì cả để phải đau buồn, bi lụy. Đến một lúc nào đó của cuộc đời, sẽ thấy rằng cuộc sống còn nhiều niềm vui khác đang chờ đợi ta khai mở, đâu chỉ có đàn ông?
___________
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ với bạn Trân Châu qua email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn hoặc ở phần Phản hồi bạn đọc (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận