10/06/2004 08:56 GMT+7

Khởi tố, bắt tạm giam phó tổng giám đốc Vietsovpetro Dương Quốc Hà

V.H.Q. - V.C.M.
V.H.Q. - V.C.M.

TT - Tám ngày sau khi bắt tạm giam phó tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí VN Nguyễn Quang Thường, nhà chức trách đã gõ cửa phòng làm việc của “nhân vật nổi tiếng” khác: Dương Quốc Hà, phó tổng giám đốc Vietsovpetro. Những “thông tin đáng sợ” - vốn rơi vào “sự im lặng đáng sợ” nhiều năm - nay bắt đầu hé mở bằng những sự kiện liên tiếp, gây chấn động ngành dầu khí.

bgdl93dI.jpgPhóng to
Ông Dương Quốc Hà
TT - Tám ngày sau khi bắt tạm giam phó tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí VN Nguyễn Quang Thường, nhà chức trách đã gõ cửa phòng làm việc của “nhân vật nổi tiếng” khác: Dương Quốc Hà, phó tổng giám đốc Vietsovpetro. Những “thông tin đáng sợ” - vốn rơi vào “sự im lặng đáng sợ” nhiều năm - nay bắt đầu hé mở bằng những sự kiện liên tiếp, gây chấn động ngành dầu khí.

Hôm qua 9-6-2004, các lực lượng chức năng của Bộ Công an đã thực hiện quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Dương Quốc Hà, phó tổng giám đốc thương mại Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) về hành vi tham ô tài sản.

Ông Hà bị bắt tạm giam để điều tra vì liên quan đến việc làm giả con dấu, hóa đơn và nâng khống lấy tiền chia nhau trong hợp đồng xây dựng khối nhà ở trên biển trị giá 17 triệu USD.

Theo một số nguồn tin, đầu giờ sáng 9-6 tại trụ sở của Vietsovpetro, lực lượng công an đã làm việc với ban lãnh đạo Xí nghiệp liên doanh và ông Dương Quốc Hà. Sau đó, khoảng 12g15, ông Hà được lên chiếc xe hơi riêng dẫn về nơi ở tại 221 Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu.

v4ihbvZu.jpgPhóng to
Căn biệt thự sang trọng ở số 40 Võ Thị Sáu (Vũng Tàu) ông Hà đang cho thuê - Ảnh: N.L.
Người dân ở cạnh nhà ông Hà gần như không hề biết chuyện ông Hà bị bắt. Nhiều người, trong đó có cả cán bộ của Vietsovpetro - cho biết ông Hà sống rất biệt lập, lặng lẽ một mình ở căn nhà này. Đây là một căn nhà lợp mái tôn dạng cấp bốn, tuềnh toàng, cửa sắt hoen gỉ, nhà nuôi hai con chó bẹc giê... Căn nhà này hoàn toàn trái ngược với nguồn tài sản kếch sù mà ông đang sở hữu, đó là ba căn nhà sang trọng khác ở Vũng Tàu đang được cho thuê, sáu lô đất (trong đó có hai lô tại trung tâm đô thị Chí Linh) với diện tích hàng ngàn mét vuông...

Ông Dương Quốc Hà, sinh 1945, quê gốc Hải Phòng. Lúc mới vào ngành dầu khí làm kỹ sư trưởng phòng kế hoạch, sau đó qua các chức vụ phó phòng, trưởng phòng rồi phó tổng giám đốc. Vợ ông Hà trước đây cùng làm tại Liên doanh Vietsovpetro, nay đã nghỉ hưu và hai vợ chồng sống ly thân. Hai người con gái, một người đã có chồng làm tại Vietsovpetro, còn một đang du học tại Mỹ.

Ở Vietsovpetro, ông Hà làm phó tổng giám đốc thương mại lãnh đạo toàn bộ công tác đàm phán, hợp đồng; trực tiếp lãnh đạo các đơn vị như phòng thương mại và dịch vụ; phòng hợp đồng kinh tế; phòng quản lý bảo hiểm và rủi ro; xí nghiệp dịch vụ và đồng bộ thiết bị. Khi còn làm trưởng phòng kế họach, ông Hà đã có nhiều nghi vấn liên quan đến một số vụ việc tiêu cực rất nghiêm trọng, nhưng sau đó không thấy đề cập tới.

Trở lại hành vi phạm tội bị khởi tố, cơ quan công an xác định: ngày 25-9-1988 Thủ tướng Chính phủ cho phép Petro VN làm chủ đầu tư dự án tổ hợp công nghệ trung tâm BK4 tại mỏ Bạch Hổ. Trong đó, có một hạng mục là xây dựng khối nhà ở trên biển. Hạng mục này được tổ chức đấu thầu quốc tế và đơn vị trúng thầu là liên doanh Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) và Viện Korall (của Cộng hòa Ukraine) với tổng trị giá gần 17 triệu USD.

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Quang Thường - giám đốc PTSC - được liên doanh ủy quyền ký hợp đồng thực hiện với VSP. Hợp đồng này chia làm hai phần việc, một phần PTSC tự thực hiện với tổng trị giá hơn 8,4 triệu USD; phần còn lại hơn 7,7 triệu USD giao cho Viện Korall thực hiện.

Chưa biết việc thực hiện thế nào nhưng lúc này lại xuất hiện Công ty TNHH xây dựng Interpet do Trần Ngọc Giao làm chủ tịch hội đồng quản trị “đứng ra đảm nhận công việc thi công”. Thực chất công ty của Giao chỉ là đầu mối thu gom cung ứng thiết bị, do đó Giao đã móc nối làm giả con dấu, giả chữ ký của lãnh đạo Viện Korall, để nâng khống khoản tiền so với giá trị thật chiếm đoạt trên 6,8 triệu USD.

Đồng thời, Trần Ngọc Giao còn làm giả luôn hóa đơn để PTSC chuyển tiền vào tài khoản do Giao đứng tên tại chi nhánh ngân hàng Deutsche TP.HCM. Có được số tiền “khổng lồ” này, Giao đã không “quên ơn” những người đã có “công giúp” mình nên đã ký phiếu chi cho khoảng 40 người, trong đó có Nguyễn Quang Thường và Dương Quốc Hà.

Chưa biết hai người này cùng hàng chục người khác đã được chia chác số tiền là bao nhiêu, nhưng theo một nguồn tin thì chắc chắn con số lên đến hàng triệu USD. Vụ án đang được điều tra làm rõ. Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

V.H.Q. - V.C.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên