26/03/2026 22:56 GMT+7

Khi ngọn lửa được thắp lên giữa lòng 'ngôi sao' tuổi trẻ

Không chỉ là một buổi sinh hoạt kỷ niệm, hội trại 26-3 tại Trường THCS Nguyễn Du đã trở thành dấu mốc trưởng thành đầy cảm xúc của học sinh lớp 9.

Khi ngọn lửa được thắp lên giữa lòng 'ngôi sao' tuổi trẻ - Ảnh 1.

Thầy trò Trường THCS Nguyễn Du trao ngọn lửa thiêng cho thầy Cao Đức Khoa - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường - để thắp sáng đêm lửa trại - Ảnh: THANH HIỆP

Tối 26-3, sân Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TP.HCM) bừng sáng với không gian đặc biệt của gần 300 học sinh lớp 9 cùng thầy cô tham gia hội trại "Tự hào truyền thống - Tiến bước lên Đoàn".

Xúc động và tự hào

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Cao Đức Khoa - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh thanh niên luôn là lực lượng đi đầu để nhắn với học sinh hãy tiếp nối thế hệ đi trước bằng tri thức, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.

Tại đây, trường đã kết nạp Đoàn cho 22 học sinh. Huỳnh Hà Tuấn Khanh (lớp 9/6) cho biết được đứng vào hàng ngũ của Đoàn không chỉ là vinh dự, mà còn là bước trưởng thành, bắt đầu ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất là nghi thức rước đuốc. 22 đoàn viên mới cùng các thầy cô đã rước ngọn lửa từ tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ biệt động thành Mậu Thân 1968 tại dinh Độc Lập về trường.

Trong màu áo xanh thanh niên Việt Nam, học sinh xếp hình ngôi sao. Là 1 trong 22 học sinh rước đuốc, Phan Hồ Khánh Thư (lớp 9/1) nói đầy cảm xúc: "Đưa cao ngọn đuốc, em thấy thật vinh dự và tự hào. Đó như lời nhắc nhở âm thầm nhưng bền bỉ rằng hãy sống có lý tưởng, có trách nhiệm và dám ước mơ".

Khi ngọn lửa được thắp lên giữa lòng 'ngôi sao' tuổi trẻ - Ảnh 2.

Các bạn học sinh tham gia trò chơi nâng cao tính đoàn kết tập thể - Ảnh: THANH HIỆP

Tâm tình đêm lửa trại 26-3

Đêm trại tiếp nối bên ánh lửa bập bùng, học sinh giành nhau nói lời cảm ơn thầy cô, nhà trường. "Cảm ơn trường đã mang đến cho mình những thầy cô như là ba mẹ. Cảm ơn Nguyễn Du đã mang đến cho mình những bạn bè như là người nhà", Lệnh Phúc Ngân (lớp 9/6) phát biểu.

Đáp lời, cô Lê Thị Quy Thục - Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường - trải lòng: "Cô muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ các con và các con vì đã chọn trường là điểm dừng chân trong 4 năm qua. Dù có thể đôi lúc còn những điều chưa hài lòng nhưng cô hy vọng khi ngoảnh lại, tất cả sẽ trở thành những kỷ niệm ấm áp và là một phần ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời các con".

Cô dặn học trò phía trước là kỳ thi lớp 10 với nhiều thử thách, cuộc sống chắc còn nhiều gập ghềnh, trắc trở nhưng chỉ cần các bạn giữ vững niềm tin, bản lĩnh cùng ước mơ và khát vọng, mọi khó khăn rồi sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho thành công và hạnh phúc.

"Chúc các con luôn may mắn trên mọi nẻo đường. Hy vọng sau này giữa dòng đời tấp nập, nếu vô tình lướt qua nhau, chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã từng là một phần của đại gia đình Trường THCS Nguyễn Du", cô Thục nói.

Khi ngọn lửa được thắp lên giữa lòng 'ngôi sao' tuổi trẻ - Ảnh 3.

Cô Lê Thị Quy Thục - Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường và các học sinh trong buổi lễ - Ảnh: THANH HIỆP

Một số hình ảnh lễ hội 26-3 Trường THCS Nguyễn Du:

Khi ngọn lửa được thắp lên giữa lòng 'ngôi sao' tuổi trẻ - Ảnh 4.

Thầy Cao Đức Khoa - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường gắn huy hiệu Đoàn cho đoàn viên mới - Ảnh: THANH HIỆP

Nguyễn Du - Ảnh 5.

Nghi thức rước đuốc - Ảnh: THANH HIỆP

Khi ngọn lửa được thắp lên giữa lòng "ngôi sao" tuổi trẻ - Ảnh 8.Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh hát mừng ngày 26-3

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh bắt tay nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ra ca khúc Thanh niên Việt mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên