23/03/2026 19:40 GMT+7

Học sinh rơi nước mắt tại tượng đài Giọt nước trong tiết học liên môn

Học sinh khối 6 Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TP.HCM) có buổi học trải nghiệm liên môn đầy cảm xúc tại công viên số 1 Lý Thái Tổ, TP.HCM. Hoạt động này vừa mang tính giáo dục, vừa giúp các em kết nối với lịch sử thành phố.

Học sinh rơi nước mắt tại tượng đài Giọt nước trong tiết học liên môn - Ảnh 1.

Học sinh khối 6 Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TP.HCM) có buổi học trải nghiệm liên môn đầy cảm xúc tại công viên có tượng đài Giọt nước - Ảnh: T.Q

Ngày 23-3, tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), học sinh khối 6 Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) có buổi học trải nghiệm liên môn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cô Lê Thị Quy Thục - Phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết tiết học liên môn ngoài trường gồm các môn văn, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp và mỹ thuật, với chủ đề "Dấu ấn di sản - Kết nối tương lai".

Theo cô Thục, hoạt động nhằm giúp học sinh trau dồi cảm xúc qua môn văn, đồng thời tìm hiểu về ngành di sản văn hóa và các công trình kiến trúc biểu tượng của TP.HCM.

Cụ thể, mỗi lớp chia thành 4-6 nhóm, sinh hoạt tập thể tại tượng đài Giọt nước và dành phút mặc niệm các nạn nhân tử vong do COVID-19.

Tiếp theo, các em lên xe buýt 2 tầng, bắt đầu hành trình qua các công trình kiến trúc biểu tượng: cầu Ba Son, Nhà hát thành phố, UBND TP.HCM, Bưu điện thành phố, dinh Độc Lập…

"Đặc biệt, khi tham quan công viên số 1 Lý Thái Tổ, các em vừa tưởng nhớ các nạn nhân COVID-19, vừa được giáo dục lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, giá trị sống và tình yêu quê hương đất nước", cô Thục nhấn mạnh.

Học sinh rơi nước mắt tại tượng đài Giọt nước trong tiết học liên môn - Ảnh 2.

Học sinh khối 6 Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TP.HCM) chụp ảnh công trình của thành phố, vận dụng AI để tái hiện lại kiến trúc thành phố mang tên Bác trong môn lịch sử - Ảnh: T.Q

Với tiết học thực tế này, trong tổng thể không gian xanh ở công viên số 1 Lý Thái Tổ là quảng trường Giọt nước, không ít học sinh xúc động "rơi nước mắt".

Em Thu Hà (lớp 6/1) chia sẻ: "Em ấn tượng nhất là quảng trường Giọt nước. Hình ảnh giọt nước rơi xuống, hình thành hố không gian tựa vết sẹo hằn trong lòng đất. Những ngày cao điểm COVID-19, em đang học lớp 2, suốt cả tháng chỉ ở trong nhà nhưng liên tục nghe tin người quen, người dân thành phố mất vì dịch bệnh.

Lúc đó em còn quá nhỏ để cảm nhận hết. Giờ đến đây, thấy hình ảnh giọt nước, em không kìm được nước mắt. Chuyến đi cũng nhắc em về lòng tri ân, tình yêu thương và lòng trắc ẩn".

Học sinh rơi nước mắt tại tượng đài Giọt nước trong tiết học liên môn - Ảnh 3.

Tham quan TP.HCM, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TP.HCM) học được nhiều trải nghiệm thú vị - Ảnh: T.Q

Hào hứng vì học trải nghiệm lịch sử kết hợp AI

Cũng xúc động và hào hứng, em Nguyễn Văn Thanh ấn tượng với trải nghiệm ngắm kiến trúc thành phố, chụp ảnh thực tế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tái hiện diện mạo lịch sử.

"Học lịch sử mà vận dụng được công nghệ, vận dụng AI, em rất thích. Một buổi thực tế gói trọn nhiều cảm xúc, em mong các tiết học khác cũng được trải nghiệm thú vị như vậy", Thanh chia sẻ.

Học sinh TP.HCM học trải nghiệm liên môn tại công viên có tượng đài Giọt nước  - Ảnh 4.Sức hút BUV Open Day - Ngày trải nghiệm cho học sinh cấp 3

Vừa qua, BUV Open Day - Ngày hội thông tin tuyển sinh cho học sinh cấp 3 đã quay trở lại tại Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất