
Người bị khỉ hoang tấn công khi tập thể dục trên đường Vi Ba quanh núi Lớn ở Vũng Tàu - Ảnh: NVCC
Ngày 30-1, người dân phản ánh bị khỉ hoang cắn chảy máu khi chạy bộ trên đường Vi Ba lên núi Lớn (phường Vũng Tàu, TP.HCM) phải nhập viện điều trị.
Chị V. - nạn nhân bị khỉ hoang tấn công - cho biết khoảng 6h30 cùng ngày, khi đi bộ tập thể dục trên đường Vi Ba như mọi ngày thì bất ngờ bị một con khỉ hoang lao ra cắn vào bắp chân.
Vết cắn sâu và chảy nhiều máu nên chị V. phải vào bệnh viện khâu vết thương và tiêm phòng.
Đây không phải lần đầu người dân, du khách đi bộ, tập thể dục trên đường Vi Ba bị khỉ hoang tấn công.
Đã có một số người bị khỉ rượt đuổi, cắn gây trầy xước do không phản ứng kịp.
Theo người dân địa phương, khu vực núi Lớn có đàn khỉ hoang thường xuyên tràn xuống khu vực ven đường để xin thức ăn.
Một số con khỉ còn vào khu vực nhà dân để tìm kiếm thức ăn. Trong đó khu vực trước chùa Tam Bảo tập trung nhiều khỉ hoang sinh sống.
Trước đây người dân và du khách thường cho khỉ ăn bánh kẹo, trái cây nên khỉ hoang ngày càng dạn người, hình thành thói quen xin đồ ăn của người qua lại.

Vi Ba là tuyến đường vòng quanh từ chân núi lên đỉnh núi Lớn. Tuyến đường này còn khá hoang sơ, thu hút rất nhiều người dân, du khách đi dạo, chạy bộ mỗi buổi sáng và chiều tối - Ảnh: A LỘC
Thời gian gần đây đàn khỉ hung hãn hơn, nhiều lần tấn công người qua lại. Điều này khiến du khách, người dân không khỏi lo lắng.
Chính quyền địa phương cho biết trước mắt đã cắm biển cảnh báo tại các điểm có khỉ xuất hiện. Đồng thời khuyến cáo người dân không cho khỉ ăn nhằm tránh làm thay đổi bản năng tự nhiên của khỉ hoang và nguy cơ tấn công người để tìm kiếm thức ăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận